'Anh hùng nhí' nhảy xuống biển cứu em bé

'Anh hùng nhí' nhảy xuống biển cứu em bé
TPO - Eli Harrison, 11 tuổi, lập tức nhảy xuống nước để giải cứu khi nhìn thấy một em bé đang trôi cách bờ biển khoảng 30 mét.

Eli Harrison cùng gia đình đi tới bãi biển Staithes ở Bắc Yorkshire, nước Anh, hôm 7/8. Mẹ của Eli cho hay con trai không do dự nhảy xuống nước khi thấy em bé đang trôi trên bờ biển.

"Chúng tôi đi xuống bãi biển và lúc đang đi bộ dọc bờ biển, chồng tôi thấy một cậu bé đang trôi trên mặt nước. Trước khi anh ấy kịp bỏ túi đồ xuống, Eli đã chạy ra, nhảy khỏi cầu tàu xuống nước", Kayleigh nói.

"Khi bơi về, thằng bé vòng một tay qua bụng đứa trẻ. Miệng cháu bé đang ọc nước ra, thật kinh khủng", Kayleigh nói.

Đứa trẻ trong độ tuổi tập đi đã xuống biển khi bố mẹ không để ý và bị sóng cuốn ra xa. Bé bám vào một chiếc lưới đánh cá nhỏ khi trôi trên biển. Dù em bé uống phải một ít nước biển nhưng khi được Eli đưa vào bờ, cậu bé sớm hồi phục hoàn toàn. Để tỏ lòng biết ơn với hành động anh hùng của Eli, mẹ em bé quyết định tặng cậu 10 bảng Anh (13 USD).

"Eli đã cứu mạng em bé, nhưng cháu chỉ nói mình đã làm mọi việc mà người khác đều sẽ làm. Cháu không nhận ra mình đã hành động dũng cảm như thế nào", Kayleigh nói.

Kayleigh làm nghề điều dưỡng. Ba con của cô là Billy 12 tuổi, Eli 11 tuổi và Gypsie-Rose 9 tuổi, đều trưởng thành ở Staithes và sống gần biển.

"Những đứa trẻ khác chỉ quen bơi trong hồ, nhưng Eli có thể nói rõ ràng về dòng chảy và thủy triều", cô cho hay. Eli thậm chí còn hy vọng được làm tình nguyện viên trong lực lượng cứu hộ tàu, giống nhiều người khác trong gia đình.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.