Bà mẹ 20 tuổi hy sinh thân mình để cứu con khỏi bánh xe tải

Thấy chiếc xe tải lao đến, bà mẹ trẻ người Anh vội đẩy chiếc xe nôi trên có cô con gái một tuổi ra, trước khi thân mình bị nghiền nát dưới bánh xe.

Sự việc đau lòng trên xảy ra hôm thứ 4 vừa rồi, khi Lauren Heath đang đẩy xe đưa con gái đi dạo ở gần một siêu thị ở thị xã Reading, gần thủ đô London (Anh). Tai nạn xảy ra ngay trước sinh nhật một tuổi của bé Millie. 

Bà mẹ 20 tuổi hy sinh thân mình để cứu con khỏi bánh xe tải ảnh 1

Cảnh sát đang điều tra hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến bà mẹ trẻ Lauren Heath mất mạng. 

Bà mẹ trẻ Lauren Heath hôm nay được ca ngợi như một người hùng sau tai nạn bi thảm này. Cô đã chết ngay tại hiện trường. 

Ngày 15/4, gia đình cô đã tổ chức lễ viếng cho con gái. "Con gái tôi là cô gái tuyệt vời và là người mẹ tốt nhất của Millie. Millie là cả thế giới với con bé và chúng tôi tự hào vì giây phút cuối đời, con gái tôi đã cứu được mạng sống cho khúc ruột của mình", bố mẹ Lauren thổ lộ. 

Bé Millie được cứu khỏi bánh xe, chỉ bị thương nhẹ ở đầu và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. 

Bà mẹ 20 tuổi hy sinh thân mình để cứu con khỏi bánh xe tải ảnh 2

Lauren Heath và con gái. 

Một người chứng kiến tai nạn cho biết: "Tôi vẫn sốc và hoảng sợ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Điều cuối cùng tôi thấy là em bé được nhấc khỏi xe đẩy". Anh kể thêm rằng, chiếc xe tải đang đi với "vận tốc bình thường" và tai nạn xảy ra "cực kỳ nhanh". 

Một người bạn của Lauren, Natasha Turner cho biết, gia đình đang phát động chương trình gây quỹ để giúp đỡ cho bé Millie. Chỉ trong vòng 5 giờ, đã có 373 người quyên góp, với tổng số tiền là gần 4.000 bảng Anh.

"Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần đầu của Millie. Lauren đã rất hào hứng lên kế hoạch và chuẩn bị cho ngày đặc biệt của con từ vài tuần trước", người bạn này chia sẻ với The Sun.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG