Bán con để cứu mạng vợ

Bán con để cứu mạng vợ
TPO - Hôm 24/10, tại quảng trường Chu Hải, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, mọi người chứng kiến cảnh cha bán con, những mong lấy tiền chữa trị cho người vợ bị bệnh thận - Tờ tin "Quảng Châu hàng ngày" cho hay.
Bán con để cứu mạng vợ ảnh 1
Gao Duqiang (trái) cùng vợ và cậu bé con tên Đào sẽ bán.

Đó là anh Gao Duqiang. Anh nói trên tờ Quảng châu Hàng ngày hôm 25/10: "Nếu vợ tôi mất đi, cô ấy sẽ chẳng bao giờ còn trở lại, nhưng bán con đi, tôi vẫn có thể lại đón con về khi có thể"

Hàng ngày Gao nuôi cả nhà bằng nghề lái xe ôm. Chị vợ, cô Pan Jinlian từng làm việc cho nhà máy rèm, hiện tại chị đã nghỉ vì sức khỏe quá yếu.

"Tai bay vạ gió", tài sản gia đình nhà Gao còn vừa bị cuốn trôi hết trong đợt lũ lụt vừa qua, họ phải đi tá túc nhờ.

Gao nói: "Tôi biết, không có luật pháp nào cho phép bán con, nhưng tôi không còn sự lựa chọn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để lại đón con trở về sau khi sức khỏe của vợ tôi khá lên".

Cậu bé Tao (Đào), núp sau lưng mẹ, cả 3 người đồng ý cho chụp ảnh.

Cậu bé biết nói lời cảm ơn khi được mọi người cho tiền. Đào chỉ nhìn xuống đất, gật đầu và nở nụ cười khi nghe hỏi: Cháu có biết kế hoạch bán con của cha?

Minh Trang
Theo Chinadaily

MỚI - NÓNG