Bangkok khá yên tĩnh trong ngày bầu cử

Tượng đài Chiến thắng sáng sớm 2/2
Tượng đài Chiến thắng sáng sớm 2/2
TPO - Ngày 2/2, Thái Lan bầu cử Quốc hội, PV Tiền Phong có mặt tại Thủ đô Bangkok, thấy tình hình khá yên tĩnh.

Sáng sớm, PV đi taxi ra Đài Chiến Thắng, nơi mấy tháng trước lực lượng đối lập dựng diễn đàn làm “sở chỉ huy” cuộc biểu tình, thấy quang cảnh trống vắng.

Đi đến Hoàng cung, thấy khách du lịch đông nghịt, người và xe hầu như luôn kín mít đại lộ ngang trước cổng.

Bangkok khá yên tĩnh trong ngày bầu cử ảnh 1

Xe và khách du lịch chen nhau trước cổng Hoàng cung

Suốt buổi sáng, PV Tiền Phong đi từ khu Hoàng cung và ngôi chùa cổ kính bậc nhất Thái Lan, Wat Pho ở phía Tây Bangkok theo đại lộ Kamphaeng Phet chạy sang phía Đông, rồi vòng lại siêu thị Terminal 21 bên đại lộ Rachadapisek (có nhiều doanh nghiệp nước ngoài), chứng kiến cuộc sống bình yên.

Cũng như nửa đêm 1/2, từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, lớn bậc nhất Thái Lan, đi về Bangkok thấy cuộc sống yên tĩnh. Anh Nguyễn Tấn Phước Thọ (quê phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đang học tại Thái Lan, cho biết, sống ở đây gần năm, thấy hình ảnh biểu tình trên truyền hình nhiều hơn trong thực tế, mà chủ yếu truyền hình của lực lượng đối lập.

Bangkok khá yên tĩnh trong ngày bầu cử ảnh 2

Đàn chim bồ câu nhởn nhơ kiếm mồi ở công viên trưởng cổng Hoàng cung

Cuối buổi chiều, từ siêu thị Terminal 21 ra cổng mới gặp một nhóm biểu tình nhỏ.

Đi thêm một đoạn nữa, trên đại lộ Ratchadamri, thấy mấy hàng xe con đậu kín hai bên đường kéo dài hàng cây số, chỉ còn chừa lối cho một chiếc ô tô chạy lên nhưng rồi phải vòng trở lại vì trên đó, người biểu tình đã chặn ngang đường.

Bangkok khá yên tĩnh trong ngày bầu cử ảnh 3

Một người phất cờ biểu tình giữa nhiều người chụp ảnh và reo cười ở cổng siêu thị Terminal 21

Rất đông người đứng chắn ngang đường và cả trên chiếc cầu vượt đang reo hò. Anh lái taxi tên Thon khá vất vả luồn lách đường hẻm mới ra được khỏi cuộc biểu tình.

Bangkok khá yên tĩnh trong ngày bầu cử ảnh 4

Người biểu tình chắn ngang đại lộ Ratchadamri Ảnh: Sáu Nghệ

PV hỏi anh Thon, suốt ngày đưa khách thì đi bỏ phiếu lúc nào? Anh cười, năm nay 35 tuổi, chưa bao giờ đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Thái Lan.

MỚI - NÓNG