Bất ngờ dự lễ mừng sinh nhật vị vua giàu có sống xa hoa bậc nhất thế giới

Quốc vương Hassanal Bolkiah tại lễ sinh nhật lần thứ 73
Quốc vương Hassanal Bolkiah tại lễ sinh nhật lần thứ 73
TP - Hàng chục phát đại bác bất ngờ nổ vang trời ở trung tâm thủ đô khiến ai nấy giật mình, 7 chiếc máy bay “diễu hành” trên bầu trời và đoàn xe sang lượn trên đường phố… Lễ mừng sinh nhật của vị vua giàu có và sống xa hoa bậc nhất thế giới quả cũng khác thường.

Từ tờ mờ sáng ngày 15/7, hàng vạn sĩ quan, binh lính, học sinh, người dân Brunei và du khách tề tựu về công viên Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien ở thủ đô Bandar Seri Begawan để tham dự lễ mừng sinh nhật lần thứ 73 của vua Hassanal Bolkiah. Ông là quốc vương thứ 29 của Brunei, kế vị vua cha từ năm 1967 và hiện vẫn đang trị vì. Quốc vương Hassanal Bolkiah đồng thời là Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính.

Đứng cạnh tôi ở ngay phía sau “hàng rào” cảnh sát Hoàng gia, anh Antoni hào hứng nói đây là ngày quốc lễ, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm nên mọi người được nghỉ việc, cùng đến đây để cầu chúc những điều tốt đẹp và may mắn; đồng thời xem lễ duyệt binh theo nghi thức quốc gia với sự hiện diện của nhà vua.

Hơn 8 giờ 20’sáng, đoàn xe mô tô đặc chủng màu trắng dẫn đường cho đoàn xe sang Rolls-Royce, Mercedes Benz, Land Rover chở quốc vương và những người cùng đi tiến vào lễ đài trong không khí trang nghiêm. Mọi người vừa chỉnh đốn hàng ngũ, ổn định vị trí theo hiệu lệnh thì 21 phát đại bác bất ngờ nổ vang trời để chào mừng đức vua. Sau loạt đại bác khiến khói bay mù mịt, 7 chiếc máy bay đồng loạt xuất hiện lượn vòng phía trên lễ đài trong tiếng reo hò của biển người dự khán. Quốc vương Hassanal Bolkiah bước lên chiếc ô tô mạ vàng trứ danh của mình để tham dự lễ duyệt binh hoành tráng với các lực lượng không quân Hoàng gia, hải quân Hoàng gia, cảnh sát Hoàng gia…

Trước khi rời đi, quốc vương có bài phát biểu trước quần thần nhưng tôi chẳng hiểu gì vì mù chữ Brunei, chỉ thỉnh thoảng được nghe Antoni phiên dịch vài câu, chẳng hạn sẽ tiếp tục xây dựng Brunei thành một quốc gia thân thiện với môi trường; Hoàng gia Brunei đem đến những thứ tốt nhất cho người dân; Quốc vương luôn đảm bảo những phúc lợi đặc biệt và mọi viện trợ cần thiết cho dân…

Khi xe chở Quốc vương chầm chậm rời khỏi nơi làm lễ, nhà vua thân ái vẫy tay chào người dân đứng hai bên đường. Thấy nhóm du khách nước ngoài chúng tôi đồng loạt vẫy tay chào, nhà vua cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Xe của Quốc vương đã đi qua nhưng nhiều người dân vẫn thành kính chắp tay cúi chào.

Antoni cho biết như mọi năm, ngay sau khi rời lễ đài, quốc vương sẽ trở về cung điện Istana Nurul Iman của mình để tiếp tục dự lễ mừng sinh nhật với sự tham dự của đông đảo các chức sắc Brunei và quan chức cấp cao của một số nước. Cuối buổi còn có tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, bắn pháo hoa… Dịp này, cung điện không mở cửa cho khách tham quan nên chúng tôi tìm đến quán The Coffee Bean & Tea Leaf gần lễ đài để xem buổi truyền hình trực tiếp các sự kiện diễn ra tại cung điện tráng lệ qua màn hình ti vi.

Nhiều người không khỏi lóa mắt trước hình ảnh cung điện Istana Nurul Iman nguy nga tọa lạc trên diện tích hơn 20ha với mái vòm làm bằng vàng thiết kế theo kiểu hồi giáo; sàn được lát bằng đá cẩm thạch nhập từ 38 nước trên thế giới; nhiều hạng mục khác trong cung điện cũng được dát bằng vàng, cẩn kim cương. Nghe nói ngay cả bồn cầu cũng được làm bằng vàng 24 cara.

Brunei chính thức giành độc lập khỏi Anh từ năm 1984 và Quốc vương Bolkiah quyết định ăn mừng sự kiện trọng đại này theo cách đặc biệt chưa từng có là xây dựng cung điện với chi phí hàng trăm triệu USD. Cung điện có tới 1.778 phòng, ga ra ô tô hàng trăm chỗ, 5 bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, lập kỷ lục Guiness là nơi ở của nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới.

Là người yêu tốc độ và những thứ độc đáo, hiếm có, Quốc vương rất đam mê xe hơi. Ông sở hữu bộ sưu tập ô tô khổng lồ hàng ngàn chiếc (tổng trị giá nhiều tỉ USD), tuy không phải là bản duy nhất nhưng là phiên bản giá trị nhất từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. Quốc vương Hassanal Bolkiah lập kỷ lục Guiness với bộ sưu tập Rolls Royce lớn nhất thế giới với hơn 500 chiếc, trong đó có 1 chiếc dát vàng độc nhất vô nhị trên thế giới với phần ô che. Ngoài ra nhà vua còn sở hữu chiếc Mercedes Benz mạ vàng 24 cara hiếm có.

Trên nóc cung điện là bãi đậu trực thăng để bay thẳng đến sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan. Nhà vua sở hữu chuyên cơ riêng Boeing 747 với giá hàng trăm triệu USD và sử dụng khoảng 120 triệu USD để biến chiếc Boeing này thành “cung điện bay” với nội thất dát vàng và pha lê; 1 chiếc Airbus 340, 6 chuyên cơ nhỏ và 2 trực thăng.

Quốc vương Hassanal Bolkiah nhiều lần tự lái chuyên cơ của mình trong những chuyến công du nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Năm 2013, nhà vua lái chiếc Boeing 747 đến Washington D.C. để hội đàm cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. “Tôi nghĩ có lẽ ông ấy là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747”, ông Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và còn đùa rằng: “Nếu các phi công Không lực 1 (Air Force One) gặp vấn đề, chúng tôi đã biết sẽ tham vấn ai”.

Trong lúc theo dõi các sự kiện được truyền hình trực tiếp từ cung điện Istana Nurul Iman, nhiều người cho rằng tuy cũng rất hoành tráng nhưng không thể so sánh với sinh nhật thứ 50 vô cùng xa hoa cũng của Quốc vương Hassanal Bolkiah với sự tham dự của thái tử Charles (Anh quốc) và ca sĩ Michael Jackson. Hay như sinh nhật tròn 60 tuổi của ngài vào năm 2006 với bữa tiệc tốn kém thuộc loại “có một không hai” khi mời 10.000 khách (trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp của các nước láng giềng) đến dự, xem hàng chục chiếc trực thăng “diễu hành” và màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp kéo dài 20 phút.

Dù giàu nứt đố đổ vách và có cuộc sống xa hoa mà nhiều người khó tưởng tượng nổi nhưng Quốc vương Hassanal Bolkiah lại là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia gần dân nhất. Anh Haja Alias cho biết một năm có mấy ngày, thường là vào dịp lễ, nhà vua cho mở cửa cung điện để gặp gỡ trò chuyện, lắng nghe người dân trong toàn quốc bày tỏ nguyện vọng hoặc hiến kế xây dựng đất nước. Anh Antoni thì thổ lộ người dân Brunei từ thành thị đến nông thôn đều kính trọng và thuần phục Quốc vương vì ông rất tài ba, mạnh mẽ và có ý thức trách nhiệm rất lớn với đất nước. 

Trò chuyện với một số người dân trên xe buýt, ở bến tàu, công viên, chúng tôi được biết có khá nhiều thứ được miễn phí ở Brunei, từ y tế, giáo dục đến đường sá, thuế thu nhập cá nhân…; giá nhiên liệu, lương thực và một số thực phẩm cũng được bao cấp. Chính phủ còn hỗ trợ nhà ở, cho người dân vay tiền không tính lãi để mua sắm. Trợ cấp thất nghiệp ở Brunei rất cao, trong khi giá cả các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu như xăng dầu, điện, nước đều rất rẻ.

Khách du lịch đến Brunei cũng được vào cổng miễn phí ở hầu hết các điểm tham quan. Giá vé xe buýt mỗi chặng (có khi dài hàng chục cây số) cũng chỉ 1 đô la Brunei, tương đương 17.000 đồng Việt Nam. Khách không cần đến trạm mà thoải mái ngoắc xe buýt dọc đường và có thể yêu cầu dừng ở bất cứ địa điểm nào nếu không có biển cấm…

Bất ngờ dự lễ mừng sinh nhật vị vua giàu có sống xa hoa bậc nhất thế giới ảnh 1 Lễ duyệt binh có sự tham dự của nhà vua
Bất ngờ dự lễ mừng sinh nhật vị vua giàu có sống xa hoa bậc nhất thế giới ảnh 2 Đông đảo người dân chờ đón đoàn xe của nhà vua
Bất ngờ dự lễ mừng sinh nhật vị vua giàu có sống xa hoa bậc nhất thế giới ảnh 3 Các khẩu đại bác lên nòng chuẩn bị nhả đạn mừng sinh nhật vua Hassanal Bolkiah
Bất ngờ dự lễ mừng sinh nhật vị vua giàu có sống xa hoa bậc nhất thế giới ảnh 4 Thánh đường mang tên quốc vương Hassanil Bolikah sử dụng 5 tấn vàng để trang trí

Các hoạt động chào mừng sinh nhật của Quốc vương Hassanal Bolkiah được tổ chức trên toàn quốc bắt đầu từ ngày sinh của vua (15/7) và sẽ kéo dài đến giữa tháng 8/2019.  

 Với dân số chỉ hơn 400.000 người nhưng Brunei lại là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Quốc vương Hassanal Bolkiah từng nhiều năm là người giàu nhất thế giới. Theo Facts and Details, quốc vương kiếm được 100 USD mỗi giây từ thu nhập và đầu tư dầu mỏ, thu về khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.