Bé gái 12 tuổi xin tha thứ cho IS trước khi chết

TPO - Một bé gái 12 tuổi đã bị thiêu sống khi phiến quân IS châm lửa đốt nhà vì gia đình không nộp thuế đúng hạn. Lúc hấp hối, cô bé trăng trối xin gia đình tha thứ cho nhóm khủng bố.

Thời điểm IS châm lửa đốt nhà, cô bé Christian (12 tuổi), sống tại Mosul, miền bắc Iraq, đang ở trong nhà tắm và không hề biết bản thân bị thiêu sống.

Mẹ Christian cho biết, các chiến binh thánh chiến đến tận nhà đòi tiền thuế Jaziya do gia đình cô không có tiền nộp đúng hạn. Chúng cho người mẹ hai sự lựa chọn: Rời khỏi căn nhà hoặc trả tiền. Người mẹ nói sẽ trả tiền nhưng xin chờ “vài giây” vì con gái đang trong phòng tắm.

Tuy nhiên, nhóm chiến binh thánh chiến không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Chúng phóng hỏa thiêu cháy ngôi nhà.

Hai mẹ con thoát được khỏi đám cháy, nhưng Christian bị bỏng nặng và qua đời tại bệnh viện vài giờ sau đó.

Jacqueline Issac, nhà vận động nhân quyền, cho biết trên Daily Express: “Cô bé bị bỏng độ 4. Người mẹ không thể làm gì để cứu con gái. Cô vội vã đến bệnh viện nhưng con gái đã chết trong vòng tay cô”.

Cũng theo Issac, điều cuối cùng Christian nói là: “Hãy tha thứ cho họ (chỉ IS)”.

Được biết, Jaziya là loại thuế tính theo giá trị tài sản ước tính do IS đặt ra trên các vùng lãnh thổ chúng kiểm soát.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG