Ấn Độ:

Bé gái bị báo đốm vào tận giường lôi đi giữa đêm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ravina - bé gái 12 tuổi người Ấn Độ đã không may bị một con báo đốm mò vào tận giường lôi đi giữa đêm và tấn công đến chết mà không ai hay biết.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi làng gần Udaipur (Ấn Độ) hôm thứ tư (22/6). Theo một tờ báo địa phương, cô bé Ravina (12 tuổi) khi đang ngủ với bố mẹ trên hiên nhà lúc nửa đêm đã bất ngờ bị một con báo đốm chộp lấy, ngoạm vào cổ và lôi đi.

Mẹ của Ravina không hề biết rằng con gái của mình đã mất tích cho đến bà thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Khi mẹ của Ravina cất tiếng kêu cứu, toàn bộ các thành viên trong gia đình đã túa đi khắp nơi, lùng sục mọi ngõ ngách để tìm cô bé. Không lâu sau đó, họ tìm thấy cô bé nằm bất động giữa đống bùn ở sân sau, trên cơ thể có nhiều vết răng sắc nhọn, gần đó có nhiều dấu chân động vật. Cha mẹ Ravina đã phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng con gái mình không còn sống.

Bé gái bị báo đốm vào tận giường lôi đi giữa đêm ảnh 1

Người thân đau đớn ngồi quanh thi thể cô bé Ravina.

Đây là vụ báo đốm tấn công người thứ hai xảy ra trong tháng này. Người dân nơi đây đã vô cùng tức giận bởi chính quyền địa phương dường như không có bất kì động thái gì nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của loài báo đốm.

Loài báo đốm thường xuyên xuất hiện ở khu vực này và dân làng thường xuyên nhìn thấy dấu chân của báo đốm in trên mặt đất.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG