Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục

Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục
TPO – Bé Duyệt Duyệt (ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc) bị hai chiếc xe tải cán, đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục.

> Phẫn nộ vì thấy cháu bé sắp chết không cứu 

Bé Yue Yue đang được điều trị với chế độ chăm sóc đặc biệt
Bé Duyệt Duyệt đang được điều trị với chế độ chăm sóc đặc biệt.
 

Tờ Nhật báo Thượng HảiDaily Mail ngày 18 - 10 đưa tin, bé gái hai tuổi tên Duyệt Duyệt bị hai chiếc xe tải cán trong sự thờ ơ, vô cảm của 18 người đi đường. May mắn, bé được một bà lão nhặt rác bế vào lề đường, gọi mẹ Duyệt Duyệt đưa đi cấp cứu.

Sau mấy ngày nằm viện điều trị, Duyệt Duyệt vẫn đang hôn mê. Tứ chi của cô bé có lại cảm giác, nhịp tim của em cũng ổn định.

Mẹ của em khóc lóc thảm thiết, thương con như xé lòng
Mẹ của em khóc lóc thảm thiết, thương con như xé lòng.

Bác sĩ Wen Qiang - Phó Giám đốc khoa chấn thương tại Bệnh viện Quân y Quảng Châu cho hay, huyết áp của Duyệt Duyệt đã tăng nhẹ, vì vậy em không cần dùng nhiều thuốc nữa. Dù vậy, Duyệt Duyệt vẫn trong tình trạng nguy hiểm, chưa tự thở được mà vẫn phải dùng máy.

Bố của em nói, họ không thiết bất cứ điều gì, miễn là con gái của họ có thể bình an trở lại
Bố của em nói: "Chúng tôi không thiết bất cứ điều gì, miễn là con gái của của chúng tôi có thể bình an trở lại."

Trước đó, ngày 13-10, camera giám sát cho thấy, vào 17h26, Duyệt Duyệt đang đi bộ trong khu chợ kim khí, cách nhà khoảng 100m ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), thì bị một chiếc ô tô màu trắng đâm. Người lái xe ngừng lại rồi nhấn ga đi tiếp, cán qua người em lần thứ hai bằng bánh sau. Cô bé nằm bất động trong vũng máu trên đường.

Một người đàn ông mặc áo trắng đi bộ qua, nhìn thấy nhưng vờ như không biết. Tiếp đến, thanh niên thứ hai đi xe máy qua rồi người thứ ba đi bộ thấy em nằm đó nhưng đều bỏ đi. Một lát sau, chiếc xe tải thứ hai chạy tới cán tiếp hai bánh vào chân của em trong lúc Duyệt Duyệt đang nằm cựa quậy.

Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục ảnh 4
Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục ảnh 5
Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục ảnh 6
Bé gái hai tuổi bị xe tải đâm đang hồi phục ảnh 7

Theo camera ghi lại, tổng cộng 18 người đi qua khu vực em bé bị xe cán nhưng không người nào chạy tới đưa em đi cấp cứu hay gọi sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Thậm chí, họ còn cố né tránh, đi thật nhanh qua chỗ đó.

Người thứ 19 là bà lão nhặt rác trông thấy Duyệt Duyệt. Bà vứt vội túi rác, chạy tới nâng em dậy. Song cơ thể em đã mềm oặt và gục xuống đường.

Bà rất sợ và vội nhấc em vào lề đường kêu cứu. Bà kêu gọi sự hỗ trợ từ các hộ gia đình xung quanh và người đi đường, nhưng không có ai trả lời.

Mẹ của Duyệt Duyệt sau đó nghe được tiếng kêu cứu đã chạy ra, bàng hoàng đau xót, vội đưa con đi cấp cứu. Duyệt Duyệt được cấp cứu ở Phật Sơn, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y Quảng Châu.

Bà Chen - ân nhân ứu mạng của bé Yue Yue
Bà Chen - ân nhân ứu mạng của bé Yue Yue.

Bác sĩ Wen Qiang cho biết, cô bé bị chấn thương nghiêm trọng, không thể tự hô hấp và gần như bị chết não khi được đưa tới bệnh viện.

Theo lời một bác sĩ họ Peng, cô bé được bệnh viện thông báo bị chết não vào chiều 16-10 và có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Khả năng lạc quan nhất là bé sống với tình trạng thực vật trong phần đời còn lại. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, Duyệt Duyệt có dấu hiệu hồi phục.

Người nhặt rác được xác định là bà Chen Xianmei (58 tuổi), người Thanh Viễn, thuộc tỉnh Quảng Đông, đến Phật Sơn từ năm 2009 cùng con trai mưu sinh. Hằng ngày, bà làm nghề nấu ăn ở một công ty nhỏ cạnh đó, đến chiều đi nhặt rác để kiếm thêm thu nhập.

Bức ảnh chụp Yue Yue cùng anh trai và mẹ
Bức ảnh chụp Duyệt Duyệt cùng anh trai và mẹ.
 

Duyệt Duyệt sống với bố mẹ và anh trai bảy tuổi ở gần khu chợ. Trước khi xảy ra tai nạn, mẹ bé – cô Qu - đang phơi quần áo trên gác, còn Duyệt Duyệt chạy ra ngoài cùng anh trai để chơi với bạn. Sau khi nghe thấy tiếng la hét rằng một đứa bé bị đâm xe, cô Qu chạy ra ngoài và phát hiện con gái nằm trong vũng máu.

Hai vợ chồng Qu đến quỳ xuống chân bà Chen để cảm tạ ơn cứu mạng. “Tôi không có đủ từ ngữ để cảm tạ bà Chen. Bà ấy thật tốt” - cô Qu nói.

Cô Qu cho hay, bà Chen thỉnh thoảng nhặt đồ thừa ở cửa hàng của cô. “Mỗi lần, nhìn thấy thùng carton, chai nhựa cũ, bà ấy đều hỏi: Cô có cần dùng nó nữa không rồi mới nhặt” - cô Qu kể - “Bà ấy rất tốt bụng”.

Bà Chen đã được các nhà chức trách tại Phật Sơn trao thưởng 1.570 USD vì hành động cao cả trên. Trong khi đó, một công ty khác trong thành phố cũng đã hỗ trợ 7.500 USD cho gia đình nạn nhân để chạy chữa cho cô bé.

 

Bắt hai tài xế gây tai nạn

Cảnh sát đã bắt được hai tài xế hai chiếc xe tải chèn qua người bé gái. Tài xế chiếc xe tải đầu tiên họ Hu, đã đến đầu thú chiều 16-10. Anh ta cho biết trên tờ Guangzhou rằng, vừa chia tay bạn gái và đang nói chuyện qua di động khi lái xe thì gây tai nạn.

Ông ta cho biết, lúc đâm phải cô bé, cứ tưởng đè phải vật gì đó vì lúc đó trời mưa lớn, không nhìn thấy rõ, cũng như không nghe thấy tiếng la hét của đứa bé. Ông ta chỉ biết về vụ tai nạn khi xem tin tức.

Tuy nhiên, trong một lời khai khác, ông ta lại cho rằng, sau khi gây tai nạn, biết đã đâm phải một em bé, ông ta định xuống xem thế nào song khi phát hiện thấy em bé chảy máu, ông ta quyết định rú ga bỏ chạy.

Anh ta nói với truyền thông địa phương: “Nếu cô bé chết, có thể tôi chỉ phải trả khoảng 20.000 nhân dân tệ nhưng nếu cô bé bị thương, tôi sẽ phải đền hàng trăm nghìn tệ”.

Người tài xế thứ hai họ Jiang cũng bị bắt ngay trong đêm xảy ra tai nạn.

Nhiều người Trung Quốc cho rằng người qua đường rất sợ đến gần người bị nạn do họ sợ liên lụy, hay chí ít bị cảnh sát giữ ở đồn để hỏi về vụ việc. Hồi tháng 6, một người đàn ông có tên Xu Yunhe bị tòa án ở Thiên Tân tuyên phạt 100.000 nhân dân tệ, sau khi người này giúp đỡ một phụ nữ luống tuổi bị ngã. Tòa cho rằng, người này đã vi phạm quy định trong việc xử lý tai nạn giao thông.

Nhiều người xấu tính còn cho rằng, bà Chen làm điều đó phải chăng để muốn được nổi tiếng? Trong khi đó, bà Chen nói, đó là hành động bản năng. “Khi người ta ngã tôi đều chạy đến. Điều quan trọng nhất là cứu được mạng sống. Lúc đó trời tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy cô bé” - bà Chen bày tỏ.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.