Sau này, người cha đi bước nữa, Wang có mẹ kế. Cô chăm sóc cậu bé như con đẻ, lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu bé từ khi mẹ đẻ rời đi. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không được bao lâu vì mẹ kế của Wang bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính.
Ở độ tuổi 12, Wang không biết nhiều về căn bệnh đang dần giết chết người mẹ kế yêu thương hay việc hóa đơn y tế đã vượt qua 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Cậu bé chỉ biết cần phải làm gì đó để tiết kiệm tiền hỗ trợ mẹ kế chữa bệnh.
“Mẹ đối xử với tôi và ông nội rất tốt. Bác sĩ nói nếu không được điều trị sớm, bà ấy sẽ chết. Tôi không muốn điều đó và tôi sẽ không để bà ấy ra đi”, Wang cho biết.
Cậu bé quyết định đi nhặt phế liệu từ thùng rác, trên các con phố với hy vọng kiếm được một ít tiền. Và bất chấp cái nắng thiêu đốt lến đến 43,5 độ C của mùa hè, Wang lang thang khắp các con đường tìm phế liệu, trên cổ là tấm biển: “Xin hãy cứu mẹ kế và gia đình tôi”, cùng chi tiết câu chuyện buồn.
Wang chia sẻ, dù cuộc sống khó khăn, cậu bé chưa bao giờ nản lòng. “Tôi có thể cứu được mẹ kế khi tôi tiết kiệm đủ tiền”, cậu bé lạc quan sau khi bán được gói phế liệu với giá 2,5 nhân dân tệ (khoảng 83.000 đồng).
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện bi thảm và tấm lòng hiếu thảo của Wang. Số khác lại đặt câu hỏi tại sao chính phủ không thể cung cấp dịch vụ y tế giá cả phải chăng cho những người hoàn cảnh khó khăn.