Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy

Cậu bé hai tuổi Nigeria bị bỏ đói đến da bọc xương vì bố mẹ và dân làng cho là phù thủy. Cậu đã sống vất vưởng nhờ ăn rác trong 8 tháng và được một phụ nữ Đan Mạch cứu sống.
Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 1

Anja Ringgren Loven, một nhân viên từ thiện người Đan Mạch phát hiện và cho cậu bé người Nigeria hai tuổi đang trần truồng lang thang trên đường phố uống nước hôm 31/1, theo Huffington Post.

Hốc mắt bé trũng sâu, cơ thể trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Cậu bé đã sống vất vưởng nhờ ăn rác trong 8 tháng.

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 2

Cô Loven cho biết, cậu bé bị dân làng cho là phù thủy và bố mẹ bỏ đói. Đau lòng với hoàn cảnh của em bé, nay có tên là Hope - Hy Vọng, cô đã lấy khăn quấn em lại và đưa tới bệnh viện gần nhất.

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 3

Loven là người sáng lập Quỹ từ thiện Giáo dục và Phát triển trẻ em châu Phi từ 3 năm trước, nhằm giúp đỡ những trẻ em bị cộng đồng cho là phù thủy và xa lánh, thậm chí sát hại. 

"Hàng nghìn trẻ em đang bị cáo buộc là phù thủy. Chúng tôi thấy nhiều cảnh tra tấn trẻ em khiến chúng sợ hãi, thậm chí tử vong", Loven viết trên Facebook hồi cuối tháng 1, kèm ảnh cho Hope uống nước và kêu gọi ủng hộ tiền chữa trị cho cậu bé.

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 4

Loven đưa Hope về tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo. Em đã được y bác sĩ trong bệnh viện tẩy giun, truyền máu.

"Tình trạng của Hope đang ổn định. Bé đã tự ăn được, và phản ứng tốt với thuốc", Loven cho biết. 

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 5

"Hôm nay bé đã đủ sức tự ngồi dậy và mỉm cười với chúng tôi. Thật là một cậu bé mạnh mẽ", Loven viết hôm 2/2. Thậm chí Hope còn chơi đùa với con trai cô. 

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 6

"Tôi thực không thể mô tả bằng lời. Đây là điều khiến cuộc sống này đẹp đẽ và có giá trị. Vì thế, tôi để những tấm ảnh này thay lời muốn nói", Loven viết.

Bé trai bị bỏ đói da bọc xương vì dân làng cho là phù thủy ảnh 7

Hai ngày sau khi kêu gọi trên Facebook, cô đã nhận được một triệu USD tiền quyên góp khắp thế giới.

"Với số tiền này, ngoài việc chữa trị tốt nhất cho Hope, chúng tôi có thể xây dựng một phòng khám và cứu thêm nhiều trẻ em nữa", Loven nói. Cô còn điều hành một trung tâm chăm sóc và chữa trị, dạy học cho trẻ em. Cùng với chồng là David Emmanuel Umem, cô bắt đầu xây dựng làng trẻ mồ côi từ cuối tháng Giêng. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".