Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn vứt ở vệ đường

Bé trai may mắn được phát hiện kịp thời. Ảnh: Mirror.
Bé trai may mắn được phát hiện kịp thời. Ảnh: Mirror.
TPO - Nhiều người dân ở Malaysia khi đang trên đường về nhà từ nhà thờ thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đựng trong túi nilon bị vứt ở vệ đường gần đó. 

Sự việc xảy ra mới đây gần một nhà thờ ở thị trấn Bandar Baru Bangi (bang Selangor, Malaysia).

Theo Mirror, khi đang trên đường về từ nhà thờ, một số người dân nghe tiếng động lạ nên nghĩ rằng đó là tiếng mèo con bị kẹt dưới cống. Tuy nhiên khi lật nắp cống lên thì không phát hiện gì.

Ngay sau đó, sau khi mọi người túa đi tìm kiếm thì hoảng hồn phát hiện gần đó một túi nilon đựng bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, đang kêu khóc. Cơ thể bé trai dính đầy phân, quấn bằng chiếc áo sơ mi xám.

Willey Richard, cảnh sát địa phương, cho biết, người đàn ông tìm thấy bé trai nói rằng khi nghe tiếng động lạ, họ tưởng tiếng mèo con bị kẹt dưới cống.

Em bé sau đó được đưa đến bệnh viện Kajang. Hiện tại, bé trai đã ổn định sức khỏe. Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG