Bí ẩn ‘quý bà áo hồng’ – Người báo tin tên lửa và hạt nhân Triều Tiên

Người Triều Tiên chăm chú theo dõi nữ phát thanh viên Ri Chun-hee thông báo tin tức. Ảnh: AFP
Người Triều Tiên chăm chú theo dõi nữ phát thanh viên Ri Chun-hee thông báo tin tức. Ảnh: AFP
TPO - Trong nhiều thập niên qua, phát thanh viên Ri Chun-hee là một trong số ít phát thanh viên được Triều Tiên tin tưởng để thông báo cho người dân những sự kiện “trọng đại” của đất nước, trong đó có vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.

Quý bà áo hồng

Bà Ri Chun-hee là gương mặt nổi bật nhất của đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV). Với những người quan tâm đến diễn biến hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, bà Ri không hề xa lạ.

Nữ phát thanh viên xuất hiện trên truyền hình gần như mọi lúc mỗi khi Triều Tiên có bước tiến mới trong hành trình theo đuổi tham vọng hạt nhân, đưa ra những tuyên bố chính thức của chính quyền Kim Jong-un bằng một giọng nói vang dội như sấm rền và tràn ngập sự phấn chấn.

“Việc thử nghiệm bom hydro được sản xuất để gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của chúng ta là một thành công hoàn hảo. Đó là bước tiến mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân quốc gia”, bà Ri tiếp tục nhận trách nhiệm thông báo về vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng vào cuối tuần qua (3/9) với lối đọc đặc trưng.

Cùng với giọng đọc, bà để lại ấn tượng bằng chiếc áo màu hồng tươi sáng của bộ trang phục truyền thống Hanbok.

Nữ phát thanh viên từng lên sóng trong bộ vest của phương Tây hay một số trang phục khác, nhưng hình ảnh khiến người xem nhớ nhất về người phụ nữ này là bộ Hanbok với áo màu hồng – dường như đã trở thành thương hiệu riêng của bà Ri.

Sự nghiệp rực rỡ

Tuy nhiên, mọi người đã biết những gì về “quý bà áo hồng” của Triều Tiên?

Bà Ri sinh năm 1943 trong một gia đình nghèo ở Tongchong, đông nam triều Tiên. Trước khi trở thành phát thanh viên danh giá bậc nhất đất nước bí ẩn này, bà là diễn viên xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Bình Nhưỡng.

Bà gia nhập KCTV vào năm 1971 và được thăng chức lên làm giám đốc tin tức chỉ sau 3 năm.

Trong vài thập niên, bà tránh được biến cố trong công việc và sống sót qua những cuộc thanh trừng chính trị - sai lầm phổ biến đối với bất kỳ công việc nào ở Triều Tiên – đã chấm dứt sự nghiệp của nhiều đồng nghiệp của bà.

Theo The Guardian, nhà lãnh đạo đương nhiệm của Triều Tiên Kim Jong-un rất ngưỡng mộ cách truyền tải thông tin cường điệu hóa, được đánh giá cuốn hút và thể hiện rõ khí thế hào hùng của quốc gia.

Được biết, cố lãnh đạo Kim Nhật Thành đã đích thân giúp bà phát triển sự nghiệp và giúp bà tạo ra phong cách dẫn chương trình có một không hai, trích bài viết trên tạp chí Chosun Monthly vào năm 2009.

“Theo thời gian, giọng nói của bà đã cuốn hút đến mức bất kỳ khi nào bà xuất hiện trên chương trình thời sự, khán giả thấy xúc động. Khi bà Ri công bố các thông cáo và báo cáo, kẻ địch run rẩy trong sợ hãi”, bài viết không tiếc lời ca ngợi nữ phát thanh viên.

Thậm chí, bài viết còn dùng những danh xưng mỹ miều cho bà như “phát thanh viên của người dân” hay “anh hùng lao động”.

Bà Ri hiếm khi rời khỏi phong cách dẫn hăng hái, đầy khí thế của mình, kể cả khi bật khóc trên sóng truyền hình lúc thông báo về cái chết của vị lãnh tụ đầu tiên của Triều Tiên Kim Nhật Thành vào năm 1994, cũng như khi tuyên bố về sự ra đi của người kế nhiệm Kim Jong-il vào năm 2011.

Năm 2012, nữ phát thanh viên chính thức nghỉ hưu vào năm 2012 ở tuổi 69. Tuy nhiên, tháng 1/2016, bà bất ngờ tái xuất trên truyền hình để thông báo Triều Tiên đã thử thành công bom nhiệt hạch, gây ra một cơn địa chấn 5,1 độ richter, làm rung lắc nhiều khu vực tại biên giới Trung Quốc.

Sau đó, bà vẫn thường xuyên giữ nhiệm vụ “người báo tin” cho người dân về các vụ thử hạt nhân và tên lửa sau đó. Năm 2017, bà gần như xuất hiện liên tục trước công chúng do chính quyền Kim Jong-un đẩy mạnh tần suất thử vũ khí, đáng kể như 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tháng 7 hay vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 vừa qua.

Hiện tại, ngoài những lúc làm công việc tuyên bố các sự kiện quân sự quan trọng, nữ phát thanh viên 74 tuổi dành hầu hết thời gian cho việc đào tạo thế hệ phát thanh viên kế tiếp.

Cuộc sống riêng tư của bà khá kín tiếng. Trong một lần hiếm hoi vào năm 2009, tạp chí Chosun Monthly tiết lộ, bà đang sống cuộc sống sung túc cùng chồng, con và các cháu ở Bình Nhưỡng.

Bí ẩn ‘quý bà áo hồng’ – Người báo tin tên lửa và hạt nhân Triều Tiên ảnh 1 Bà Ri Chun-hee và cháu gái tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Chosun Magazine.

Có lẽ, với một phụ nữ ở một quốc gia như CHDCND Triều Tiên, bà Ri có thể được xem như một “tượng đài” và chuẩn mực. Trong cơ quan tuyên truyền nhà nước, vai trò của bà gần như không thể thay thế, theo nhận định của các chuyên gia về tư tưởng của Triều tiên.

Dù truyền tải bất kể thông tin nào từ tuyên bố các vụ thử tên lửa và hạt nhân, lên án Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hay về những lần thăm các căn cứ quân sự, nhà máy sắt thép, hay khu trồng rau màu của các cố lãnh đạo quốc gia, bà Ri đều để lại một sức hút khó phai.

“Bà ấy có chất giọng rất mạnh mẽ, mà như cách nói của người Triều Tiên là “choán hết màn hình”, Kim Yong, một người Triều Tiên đào tẩu và làm dẫn chương trình tại Hàn Quốc, nhận xét.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.