Bị bắt vì sạc pin cho iPhone trên tàu điện

Ảnh minh họa: Gizmodo.
Ảnh minh họa: Gizmodo.
Một người đàn ông ở Anh đã bị còng tay và tống lên xe cảnh sát vì tội ăn cắp điện sau khi người này sạc smartphone trên tàu.

Robin Lee, nghệ sĩ 45 tuổi, cho biết ông đã bất ngờ bị cảnh sát "hỏi thăm" chỉ vì cắm củ sạc iPhone vào ổ điện trên tàu London Overground cuối tuần trước. Ông cho rằng đây là một hành động nực cười và vô lý.

Ông Lee lại kể với Evening Standard: "Một nhân viên nhà ga nói rằng tôi đang dùng điện 'chùa'. Lúc đó có bốn cảnh sát đang đi ngang qua và cô ta gọi họ lại bảo tôi ăn cắp điện, cần phải bắt".

Trong khi đó, Sở cảnh sát giao thông Anh Quốc (British Transport Police) cho hay họ bắt Lee về đồn là vì thái độ hiếu chiến sau khi bị cảnh cáo về việc không được sạc pin.

"Chúng tôi được gọi tới ga Camden Road London Overground để xử lý trường hợp một người không chịu nghe theo yêu cầu dù bị nhắc nhở về việc không được sử dụng ổ điện trên tàu", British Transport Police cho hay. "Người này bị bắt vì đã có những hành vi không đúng mực nhưng sau đó đã sớm được thả".

London Overground cho hay các ổ điện là để dành cho các nhân viên dọn vệ sinh, chứ không phải được thiết kế cho mục đích công cộng. Trong khi đó, một số trang công nghệ đùa rằng biết đâu, những ổ điện này được Samsung tài trợ nên người sử dụng iPhone bị hắt hủi, không cho sạc pin.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG