Ấn Độ:

Bị cảnh sát dội xăng thiêu sống vì quên hối lộ

Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau cái chết của người phụ nữ tên Neetu Dwivedi
Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau cái chết của người phụ nữ tên Neetu Dwivedi
TPO - Theo Dailymail, Ấn Độ đang mở cuộc điều tra về cái chết của một phụ nữ sau khi bị cảnh sát dội xăng thiêu sống vì không hối lộ ở bang Uttar Pradesh.

Trước khi qua đời vì bị bỏng nặng, cô Neetu Dwivedi, 40 tuổi, kể với thẩm phán Yogeshwar Ram Mishra và các phóng viên trong bệnh viện rằng cô tới trạm cảnh sát Kothi ở làng Barakanki, bang Uttar Pradesh vì chồng cô đang bị thẩm vấn về một vụ nổ súng gần đây.

Cảnh sát yêu cầu cô nộp 100.000 rupee (tương đương 1.578 USD) thì sẽ thả chồng cô ngay lập tức.

2 cảnh sát tên Rai Saheb Yadav và Akhilesh Rai đã lăng mạ cô vì từ chối trả khoản tiền trên sau đó dội xăng lên người cô và châm lửa.

Tuy nhiên, cả 2 cảnh sát đều từ chối cáo buộc lúc hấp hối của cô Neetu. Họ khai rằng người phụ nữ vì thất vọng nên đã tự thiêu. Hai cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác để điều tra.

Theo NDTV, cô Neetu nói với phóng viên rằng: “Không có ai giúp tôi cả… Tất cả bọn họ đều chỉ đứng nhìn. Họ thường xuyên quấy rối lăng mạ tôi, đã 4 lần rồi, lần thứ 5 thì họ đổ xăng lên người tôi”.

Chồng của cô, anh Ram Narain cho biết: “Cảnh sát bảo vợ tôi đến nộp tiền để đưa tôi về nhà. Tôi không biết họ muốn bao nhiêu. Khi đó tôi đang ngồi bên ngoài thì cô ấy chạy ra, người chìm trong lửa. Tôi và một số người khác chạy đến cứu. Chắc chắn có người đã cố tình thiêu cô ấy.”

Theo BBC, cô Dwivedi được đưa tới Trung tâm Chấn thương bệnh viện Lucknow, bị bỏng 80% cơ thể. Cô tử vong vào lúc 4h sáng 7/7.

Cái chết kinh hoàng của cô Dwivedi xảy ra chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi phóng viên Jagender Singh cũng tử vong vì bị bỏng ở Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh.

Ông Singh lập nên một tài khoản Facebook nổi tiếng, thường công bố những vụ tham nhũng và việc làm sai trái của cảnh sát và các quan chức. Những bài viết của ông khiến ông thường xuyên bị cảnh sát làm phiền, con trai của ông cho biết.

Trước khi chết, ông Singh tiết lộ, 4 cảnh sát đã tấn công nhà ông và thiêu sống ông. Singh cũng cáo buộc ông Ram Murti Singh Verma, một quan chức cấp cao chính là người đứng sau vụ này.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, Verma cùng 4 cảnh sát đã bị buộc tội giết người.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG