Châu Âu đóng cửa bầu trời:

Bi hài trên chuyến bay của Thủ tướng Đức

Bi hài trên chuyến bay của Thủ tướng Đức
TP - Tro bụi phun ra từ núi lửa ở Iceland (Bắc Âu) làm tầm nhìn hạn chế từ cuối tuần qua khiến hầu hết các nước châu Âu phải đóng cửa bầu trời. Việc này gây phiền toái không chỉ cho hành khách đi máy bay thông thường mà cả các nguyên thủ quốc gia.

Báo International Herald Tribune có bài về chuyến đi bão táp từ San Francisco (Hoa Kỳ) đến Berlin (Đức) của Thủ tướng Angerla Merkel.

Bi hài trên chuyến bay của Thủ tướng Đức ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa, hàng 2) trên xe buýt từ Áo về Berlin.
Ảnh: Getty image

Đổi không trình

Thủ tướng Đức Angela Merkel sau chuyến thăm Mỹ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về an ninh hạt nhân không thể kéo dài thêm thời gian ở Mỹ. Khi chiếc chuyên cơ Konrad Adenauer chở bà Merkel, các cố vấn, sĩ quan an ninh và các nhà báo Đức đi theo đoàn cất cánh hôm 15-4 từ sân bay San Francisco, bang California, Mỹ, Thủ tướng Đức không hề biết rằng sau đó phải mất 4 ngày đoàn của bà mới về tới Berlin.

Trong điều kiện bình thường, chiếc chuyên cơ Konrad Adenauer chỉ mất 12 tiếng đồng hồ là hoàn thành chặng đường bay thẳng vượt Đại Tây Dương từ San Francisco đến thủ đô nước Đức.                                

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm 2-4 vừa qua khi bà Angela Merkel thực hiện chuyến thăm Mỹ 4 ngày để dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, thăm Hollywood, và nhận bằng danh dự tại Đại học Stanford.

Chương trình hoạt động ở Mỹ của bà Merkel không có gì đáng phàn nàn. Nhưng khi chiếc chuyên cơ rời sân bay quốc tế San Francisco được ít phút theo lộ trình bay thẳng về Berlin, tổ lái bỗng nhận được tin toàn bộ khu vực bầu trời Bắc và Trung Âu bị đóng cửa vì khói bụi núi lửa từ Iceland.

Các phi công của bà Merkel buộc phải cho máy bay tạm hạ cánh xuống sân bay Grand Forks, bang North Dakota và đổi hướng, bay xuống Nam Âu thay vì bay thẳng về Berlin.

Kế hoạch đảo lộn

Thủ tướng Đức vốn là người luôn đúng giờ nhưng lần này bà chịu bó tay ngồi nhìn mọi chương trình của mình bị đảo lộn. Bà không thể về nước kịp để sang Krakow tham dự lễ tang Tổng thống Ba Lan Lech Kaczinski như kế hoạch.

Thủ tướng Angela Merkel đành phải điện thoại cho Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radek Sikorrski để gửi lời chia buồn đến ban lãnh đạo Ba Lan, gia đình Tổng thống Lech Kaczinski và các nạn nhân khác trong vụ tai nạn máy bay Ba Lan ở Smolensk (Nga) vừa qua.

Bà xin lỗi vì lý do khói bụi núi lửa không thể về kịp để dự lễ tang các nhà lãnh đạo Ba Lan bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Bà cũng không thể đến thăm bang Bắc sông Rhine Westphalia nơi liên minh bảo thủ của bà và đảng Dân chủ Tự do đang cạnh tranh nhau quyết liệt chuẩn bị cho cuộc bầu cử vùng vào hôm 9-5 tới.

Bà Angela Merkel đành phải nói chuyện qua Internet trong nhiều tiếng đồng hồ với ông Pofalla, một nhà lãnh đạo và ông Hermann Grohe, Tổng Thư ký Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo ở địa phương.

An ninh bở hơi tai

Trước việc mọi kế hoạch bị đảo lộn, bà Merkel không quá sốt ruột nhưng các trợ lý,  sĩ quan an ninh và phi hành đoàn của bà thì bị một phen bở hơi tai mới có thể dàn xếp kịp cho việc thay đổi đường bay.

Từ North Dakota (Mỹ), chuyên cơ của bà Merkel phải bay vòng xuống Nam Âu qua bán đảo Iberia để hạ cánh xuống Lisbon, Bồ Đào Nha, ngủ qua đêm tại Lisbon.

Sáng thứ bảy, 17-4, Thủ tướng Angela Merkel và đoàn tùy tùng ra sân bay Lisbon để đáp chuyên cơ sang Rome, Ý, cho dù chặng đường này tương đương chặng bay tới Berlin. Do bầu trời Đức vẫn trong tình trạng cấm bay, đoàn phải đi đường bộ từ Rome đến vùng biên giới giữa Ý với Áo bên dãy núi Alps.

Các sĩ quan an ninh và trợ lý của Thủ tướng Merkel phải chạy vắt chân lên cổ mới có thể lo đủ các xe hơi chống đạn và lo đảm bảo an toàn tại các nơi ăn, nghỉ dọc đường cho các yếu nhân trong phái đoàn.

Đoàn xe của Thủ tướng Merkel rời Rome từ sáng 17-4 chạy với tốc độ trung bình 90 km/giờ nhưng phải đến tận 10 giờ rưỡi tối cùng ngày mới tới thị trấn Bozen vùng Nam Tirol, biên giới Áo-Ý.

Tại đây đoàn lại phải nghỉ qua đêm để sáng sớm 18-4 Thủ tướng Merkel và phái đoàn lên xe buýt đi từ Bozen qua biên giới để tới Berlin ngày 18-4 trên chặng đường bộ dài 850 km.

MỚI - NÓNG