Bị lừa kết hôn giả, cô dâu Hàn Quốc mất 50.000 đô

Fuller trong đám cưới cùng với Lee (ảnh trái) và trong ảnh chụp cùng người vợ đầu (ảnh phải). Ảnh: The Post.
Fuller trong đám cưới cùng với Lee (ảnh trái) và trong ảnh chụp cùng người vợ đầu (ảnh phải). Ảnh: The Post.
Một người phụ nữ Hàn Quốc vô cùng tự hào khi kết hôn với một chàng lính Mỹ, mà không hề hay biết anh ta đã có vợ con.

Qua mạng xã hội, Rachel Lee, 43 tuổi, ở Uijeongbu, gần Seoul (Hàn Quốc) bắt đầu hẹn hò với Sgt Scott Fuller, một người lính Mỹ 40 tuổi, vào tháng Tám năm 2013. Họ nhanh chóng kết hôn bốn tháng sau đó.

Rachel Lee từng rất hạnh phúc khi người chồng Mỹ đã khoác lên mình bộ quần áo truyền thống Hàn trong ngày cưới. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Lee, trong khi cô nghĩ với người chồng Fuller đây là lần đầu.

Vào một ngày, Fuller nhờ Lee khôi phục lại cài đặt gốc điện thoại di động để có thể bán nó thì Lee tình cờ phát hiện được những những bức ảnh kỷ niệm và tin nhắn yêu thương của chồng mình cho một người phụ nữ tên Marianne, đang ở Mỹ. Đọc kỹ hơn, Lee mới biết, người phụ nữ nọ vẫn đang là vợ của chồng cô và họ đã có hai con với nhau.

Quá sửng sốt và đau khổ, Lee đã đưa Fuller ra tòa và người đàn ông này bị tòa án Hàn Quốc xử 8 tháng tù giam. Tuy nhiên, Fuller và người vợ đầu đã kháng cáo rằng những giấy tờ kết hôn với Lee là hoàn toàn vô giá trị.

Hiện tại, Fuller đã quay về New York với người vợ đầu, cùng hai con gái 6 tuổi, và con trai, 4 tuổi. Marianne, người vợ đầu của Fuller nói: "Cô ta (Lee) chưa bao giờ chính thức kết hôn với anh ấy".

Còn Lee, một giáo viên, giờ đây sống trơ trọi một mình ở Hàn Quốc với trái tim đau khổ. "Nói thật, tôi cảm thấy muốn tự tử", cô nói với tờ The Post.Lee đang cố gắng đòi lại số tiền 50.000 đô la (hơn một tỷ đồng) mà Fuller đã nợ cô.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG