Bí mật tình sử của đệ nhất phu nhân nước Pháp

Bí mật tình sử của đệ nhất phu nhân nước Pháp
TP - Nhìn cảnh tân Tổng thống nước Pháp Nicolas Sarkozy ôm hôn thắm thiết “đệ nhất phu nhân” Cécilia Sarkozy trong lễ nhậm chức, ít ai biết rằng trong thời kỳ vận động tranh cử vừa qua ông bà từng có một quãng thời gian ly thân, khiến ông “mất ăn mất ngủ”...

Và, cũng không có nhiều người nghĩ rằng cuộc tình duyên của ông bà Sarkozy lại “ly kỳ” đến thế.

Bí mật tình sử của đệ nhất phu nhân nước Pháp ảnh 1

Cuộc tình của  “nàng Lọ lem” Cécilia và “Hoàng tử” Nicolas Sarkozy

Cécilia Maria Sara Isabel Ciganer-Albeniz sinh ngày 12/11/1957 tại Boulogne-Billancourt, tây nam Paris. Cha bà là người Nga gốc Digan, mẹ là người Tây Ban Nha.

Bà có 3 anh chị em, một trong số đó nhập quốc tịch Mỹ và là quan chức cao cấp của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Gia đình bà làm nghề kinh doanh đồ da ở Place Beauvau, gần cung điện Elyée, trụ sở văn phòng của Tổng thống Pháp. Khi còn nhỏ Cécilia có bệnh về tim và chậm lớn.

Bà đã vượt qua những khó khăn đó để trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, siêng năng và một nghệ sỹ dương cầm tài năng. Cecilia là một người mẫu, sinh viên luật và một phụ tá nghị viện trước khi “gây sốc” cho gia đình bà bằng việc kết hôn với Jacques Martin - Nhân vật nổi tiếng trong giới truyền hình vào năm 1984.

Khi đó Cecilia 27 tuổi, còn Jacques Martin đã 51 tuổi và ông là một người khó tính, đạo mạo nhưng là người dẫn các chương trình  truyền hình về trẻ em rất được công chúng mến mộ.

Bí mật tình sử của đệ nhất phu nhân nước Pháp ảnh 2
Nụ hôn khẳng định tình yêu của ông bà Sarkozy

Cuộc hôn nhân này là một trong số những thay đổi quan trọng tới cuộc đời của Cecilia. Lễ cưới được cử hành tại toà thị chính ở khu ngoại ô giàu có Neuilly-sur-Seine thuộc Paris. Quan chức chủ toạ đám cưới là vị thị trưởng 29 tuổi, một chính trị gia trẻ đầy tham vọng tên là... Nicolas Sarkozy.

Ba năm sau, Cécilia và Nicolas Sarkozy lại gặp nhau trong một lễ cưới, khi đó cuộc hôn nhân của chính ông đang gặp trục trặc. Sarkozi nói với bạn bè rằng ông đã bị “sét đánh”, phải lòng Cecilia ngày từ cái nhìn đầu tiên. 

Sarkozy đã chia tay với vợ và 2 con trai. Cecilia cũng có quyết định quan trọng khác trong cuộc đời bằng việc chia tay với người chồng đã cho bà 2 cô con gái mới 2 tuổi và 6 tháng. Theo kiểu “thanh toán một lần”, ông chồng bị “bỏ rơi” của Cécilia đã xộc thẳng vào toà thị chính Neuilly và “tặng” cho chàng Thị trưởng Sarkozy trẻ tuổi một cú đấm “toé máu mũi”.

Cécilia và Nicolas Sarkozy chung sống với nhau 9 năm trước khi vụ ly hôn của ông được giải quyết dứt điểm và hai người chính thức làm lễ cưới năm 1997. Cặp vợ chồng Cécilia và Nicolas được ví như cặp siêu sao Tom Cruise - Nicole Kidman vì Cécilia cao tới 1m78 (như một manơcanh), hơn Nicolas tới 10 cm.

Trong thời gian này, sự nghiệp chính trị của Sarkozy thăng tiến chóng mặt và sau đó lại chìm xuống một quãng ngắn. Sarkozy nuôi nấng hai con gái riêng của Cécilia là Judith và Jeanne-Marie (giờ đã khôn lớn ở tuổi 20 và 24). Họ có một con chung là cậu bé Louis nay vừa tròn 10 tuổi.

Khi Sarkozy bắt đầu chiến dịch 4 năm tranh cử tổng thống vào năm 2003, Cécilia nổi lên như một hình mẫu phu nhân của chính khách. Bà có văn phòng riêng bên cạnh chồng ở Bộ Nội vụ, vừa là cố vấn, vừa là Chánh văn phòng (không lương) của chồng...

Còn hơn “tiểu thuyết viễn tưởng”

Năm 2005, cả nước Pháp kháo nhau tin đồn ông bà Sarkozy đã lâm vào tình trạng ly thân. Không ngờ đó lại là sự thật khi báo chí tiết lộ Cécilia đã sống với Richard Attias - Cố vấn về truyền thông quốc tế ở thành phố New York (Mỹ) trong 7 tháng trời. Tuy nhiên, điều này có vẻ như một hành động lẩn trốn sự buồn chán. Trước đó Cecilia đã vô tình cho dư luận biết rằng bà không cảm thấy mãn nguyện trong vai trò của một “phu nhân quyền lực”.

Cécilia không coi mình như là một “đệ nhất phu nhân nước Pháp”, bà muốn bảo lưu sự độc lập của bản thân và có quyền “mặc quần jeans và đi dép sandals” hoặc “mặc quần nhà binh và đi ủng cao bồi”.

Bạn bè của ông Sarkozy cho rằng Cécilia đã tìm kiếm sự thông cảm của người đàn ông khác khi Sarkozy bù đầu vào công việc đến mức quên cả chăm sóc, gần gũi vợ mình. Về chuyện này, ở nước Pháp đã có một cuốn tiểu thuyết “Lãng mạn chính trị” phỏng theo tình sử của ông bà Sarkozy, đặc biệt mô tả rất kỹ tâm lý của hai nhân vật chính, nhất là quãng thời gian họ sống ly thân.

Trong khi Cécilia có cuộc phiêu lưu tình ái ở Mỹ, ông Sarkozy tỏ ra bị khủng hoảng tâm lý, ảnh hưởng không nhỏ tới chiến dịch tranh cử tổng thống. Những người thân cận cho biết ông thường cáu kỉnh, sử dụng ngôn từ khá cực đoan khiến hình ảnh của ông bị xấu đi ít nhiều. Báo chí ưa chuyện riêng tư của các chính khách thỉnh thoảng lại đăng hình ảnh Cécilia cùng người tình hoặc chộp được cảnh ông Sarkozy khoác tay một nữ phóng viên trẻ đẹp đi mua sắm...

Bí mật tình sử của đệ nhất phu nhân nước Pháp ảnh 3
Bà Cécilia và các con của ông bà Sarkozy.

Chuyện cổ tích có hậu

Tuy nhiên, tình yêu sâu đậm của “nàng Lọ lem” Cécilia và “Hoàng tử” Nicolas Sarkozy đã giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Ngay trong thời gian ly thân, ông Sarkozy đã phát biểu trên truyền hình chia sẻ với nhân dân mình.

“Cũng như hàng triệu gia đình, chúng tôi đang gặp trục trặc nhưng chúng tôi đang cố gắng vượt qua thử thách”.

Ông đã thổ lộ rằng mình là người biết kiên nhẫn dù hiểu thế nào là sự đau khổ trong tình yêu. Hơn lúc nào hết chàng “Hoàng tử” Sarkozy cảm thấy cần “nàng Lọ lem” Cécilia biết nhường nào khi hai người xa cách nhau...

Và như đoạn kết có hậu của câu chuyện cổ tích, tháng 1/2006, Cécilia trở lại đoàn tụ với chồng. Đích thân ông Sarkozy đánh xe đến tận chân cầu thang máy bay đón vợ khi bà từ New York trở về Paris. “Cặp vợ chồng vàng” này lại chung lưng đấu cật hoạt động tích cực trên chính trường và ông Sarkozy đã đắc cử Tổng thống nước Pháp một cách oanh liệt hồi tháng 5/2007 vừa qua.

Trước đó vài tuần, thiên hạ lại xì xào tin đồn quan hệ của ông bà Sarkozy có dấu hiệu rạn nứt mới chỉ vì bà Cécilia xuất hiện không nhiều bên cạnh chồng.

Hàng triệu người dân nước Pháp cũng lo ngại hình ảnh tân Tổng thống mới của họ sẽ ra sao nếu không có Đệ nhất phu nhân. Để bảo vệ gia đình mình khỏi sự “tọc mạch” của báo chí, ông Sarkozy tuyên bố “Cécilia và tôi đã đoàn tụ yên ấm, đó hoàn toàn là sự thực”. 

Trước ngày tuyên thệ nhậm chức, hai ông bà Sarkozy đã có chuyến nghỉ ngắn 3 ngày trên một du thuyền trị giá 3 triệu USD ở Malta. Sự kiện quan trọng nhất là Cécilia đã cùng 2 con trai của ông (Pierre và Jean), 2 con gái của bà và cậu con trai “của chúng ta” tề tựu đông đủ bên ông Sarkozy trong lễ nhậm chức Tổng thống ở cung Elysée.

Trước sự chứng kiến của đám đông 30.000 người và hàng chục triệu người Pháp theo dõi qua truyền hình, Đệ nhất phu nhân Cécilia và tân Tổng thống Nicolas Sarkozy đã trao cho nhau nụ hôn nồng thắm...

MỚI - NÓNG