Bộ phim về chuyện tình Putin kén ngày ra mắt

Bộ phim về chuyện tình Putin kén ngày ra mắt
TP - Hôn nhau - không phải để báo chí len vào, (tạm dịch từ “Poselui nie dlia prresy”), bộ phim truyện dài về chuyện tình của Tổng thống Nga Putin ra mắt trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga, đúng Ngày lễ Tình nhân.
Bộ phim về chuyện tình Putin kén ngày ra mắt ảnh 1
Một cảnh trong phim

Nhân vật chính là chàng trai Aleksander, người Péterbourg. Chàng thông minh, học giỏi, ham mê và sành sỏi võ dân tộc Nhật bản. Chàng nói tiếng Đức như cháo chảy, song luôn luôn tránh né bàn về công việc liên quan đến tình hữu nghị Nga - Đức của mình.

Chàng gặp gỡ và làm quen với Tatiana, một cô giáo trẻ. Tatiana vốn sinh ra và lớn lên ở Kaliningrad. Cô vào đời bằng nghề tiếp viên hàng không, sau chuyển sang dạy học.

Hai người yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Hai con gái đã ra đời, mang lại cho họ bao niềm vui và gắn kết thêm hai trái tim vừa “cổ điển” vừa hiện đại không bao giờ lỗi nhịp.

Cho đến nay, bất chấp mọi biến động của thời cuộc và hoàn cảnh riêng, họ vẫn say mê nhau như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Chàng mẫn cảm với thời đại, tỏ ra có biệt tài về chính trị. Chàng hoạt động thành công trong các lĩnh vực được trao nhiệm vụ, đặc biệt là trong tổ chức KGB.

Chàng cũng lừng danh là một tay judo siêu hạng. Với sức làm việc hiệu quả phi thường, chàng mỗi ngày được tín nhiệm hơn và thăng tiến vững chắc cho đến khi được bầu làm nguyên thủ quốc gia.

Có điều, dù bận bịu đến đâu, chàng vẫn chu đáo với vợ con, vun đắp tổ ấm gia đình. Chàng là một trong những nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới đương thời không bị xì xèo về tình yêu và hôn nhân.

Như vậy, Aleksander nêu một tấm gương sáng về một người chồng, người cha và người yêu không chỉ cho giới trẻ. Tấm gương ấy càng giá trị, khi chàng đứng ở “đỉnh cao quyền lực” một thời gian dài, - quyền lực xưa nay vốn dễ làm người ta hư hỏng.

Bên cạnh những bài học về hôn nhân và gia đình là những thông điệp về chính trị. Ví dụ, cảnh gần cuối phim, đệ nhất phu nhân thật khéo léo và hùng hồn bênh vực người chồng tổng thống của bà.

Đáp lại nhiều câu hỏi có tính chỉ trích chồng của một số nhà báo, bà nói vắn tắt: “Sự thật, truyền thông đại chúng ở Nga tự do hơn ở phương tây”, hoặc “Không có gì phải dấu với bất kỳ ai rằng tiền bạc của nước Nga đang nằm ở nước ngoài và tiền bạc đó cần trở về Tổ quốc”…

Nhân vật Aleksander đương nhiên được hiểu là Putin. Diễn viên Nga gạo cội Vladimir Panine nhập vai người đứng đầu nhà nước “chuẩn” đến từng chi tiết nhỏ.

Chẳng hạn, kiểu đi đu đưa từ trái sang phải, lối nói dồn dập với những từ  ngắt quãng thật đặc trưng. Từ những chi tiết bâng quơ như thế, khán giả dễ nhận ra bậc lãnh tụ mà họ đã hai lần bỏ phiếu để ông gánh vác trọng trách cam go là đưa đất nước Nga  vĩ đại trở lại là một siêu cường.

Bộ phim Hôn nhau - không phải để báo chí len vào được thai nghén, khởi thảo và dàn dựng từ năm 2001 đến 2003. Tại cuộc họp báo giới thiệu nó ở Mascơva vừa rồi, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất Anatoli Voropaiev tâm sự: “Năm nay tôi bốn mươi tuổi. Thế hệ chúng tôi được sống trong kỷ nguyên của một nhà lãnh đạo thích hợp, nhà lãnh đạo mà chúng tôi không thấy phải xấu hổ, nhà lãnh đạo đã lấy lại cho chúng tôi niềm tự hào dân tộc. Thời đại của ông và con người ông không có gì đáng chê trách cả”.

Ông cũng cho hay, sở dĩ bộ phim không được phát hành sớm hơn, một phần vì ông là một quan chức, không muốm bị hiểu lầm là bợ đỡ cấp trên hay cơ hội. Khán giả có thể kiểm chứng không mấy khó khăn tính xác thực của người và việc trong phim qua nhiều tư liệu về Putin và gia đình.

Đoàn làm phim cẩn thận không thừa. Đã nổi lên đôi nghi ngờ về động cơ không lành mạnh của họ. Thậm chí, có ý kiến đi quá xa, cho rằng bộ phim là một sự móc ngoặc hoặc một đơn đặt hàng của chính phủ Nga.

Đáng suy nghĩ, người đáng lẽ quan tâm nhất đến nó, Tổng thống Putin, lại không có mặt trong buổi chiếu ra mắt. Đúng thời gian đó, ông cùng ứng viên Dmitri Medvedev dự buổi ca nhạc tư nhân của Tina Turner và Deep Purple ở Điện Kremlin trong khuôn khổ kỷ niệm 15 năm sáng lập Tập đoàn Gasprom.

Nhà sản xuất nói trên nhấn mạnh Hôn nhau - không phải để báo chí len vào là phim tình yêu đơn thuần và ngày nó ra mắt không có liên hệ nào với cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 2 tháng Ba tới đây.

Một tình yêu mẫu mực như thể hiện trong phim cần được trân trọng đúng dịp, Ngày lễ Tình nhân xao xuyến toàn cầu. Vả chăng, năm 2008 đã được Nhà nước Nga chọn làm Năm gia đình Nga.

Thế nên, Ngày Thánh Valentin 2008 là ngày lý tưởng để một tác phẩm điện ảnh giầu tính nghệ thuật và thuần khiết như Hôn nhau - không phải để báo chí len vào đến với công chúng.

Các tác giả đã chọn một phương thức hữu hiệu nhất để rút ngắn quãng đường nó đến với khán giả. Đó là ghi nó ngay sang đĩa DVD. Giá DVD rẻ bất ngờ: 150 rúp, tức khoảng 6 USD, hợp túi tiền của nhiều người.

Nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất Anatoli Voropaiev vui vẻ nói với các nhà báo rằng: “Phim đề cập tới các giá trị gia đình, cho nên chúng tôi muốn càng nhiều gia đình xem nó càng tốt”…

Lại Quỳnh Quyên
Theo nhiều tài liệu nước ngoài

MỚI - NÓNG