Bộ sưu tập ghê rợn của 'Bác sĩ đồ tể' Đức Quốc xã

"Bác sỹ đồ tể" August Hirt thời Đức Quốc xã
"Bác sỹ đồ tể" August Hirt thời Đức Quốc xã
TPO - Mới đây, một nhà sử học đã tìm thấy các lọ và ống nghiệm đựng một số bộ phận cơ thể của 1 trong 86 nạn nhân người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại vào tháng 8/1943. “Bác sỹ đồ tể” August Hirt của Đức Quốc xã đã thu thập thi thể của các nạn nhân này để tiến hành các thí nghiệm ghê rợn.

Theo RT hôm 21/7, các lọ và ống nghiệm kể trên được nhà sử học Raphael Toledano tìm thấy trong tủ kính của một căn phòng tại trường Đại học Y Strasbourg (Pháp) vào ngày 9/7 vừa qua. Các bộ phận cơ thể được tìm thấy trong đống chai, lọ, ống nghiệm gồm da, ruột và dạ dầy.

“Các ống nghiệm có ghi mã số 107969, trùng khớp với hình xăm trên cánh tay của Menachem Taffel, 1 trong 86 nạn nhân bị sát hại trong phòng khí độc của Đức Quốc xã vào tháng 8/1943 ở trại tập trung Natzweiler-Struthof, Pháp”, RT dẫn thông báo về phát hiện này của ông Toledano.

Theo các tài liệu, “Bác sỹ đồ tể” của Đức Quốc xã August Hir đã thu thập toàn bộ thi thể của 86 nạn nhân này để phục vụ cho các cuộc thí nghiệm ghê rợn của ông ta.

Cũng cần phải nói thêm rằng, August Hirt đeo hàm đại úy lực lượng SS và  là người đứng đầu Viện Pháp y Strasbourg trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng thành phố miền đông nước Pháp.

Sau khi thành phố Strasburg được giải phóng vào tháng 10/1944, người ta tìm thấy ở phòng thí nghiệm của August Hir nhiều thi thể trong các thùng chứa đầy dung dịch bảo quản. Số thi thể này đã được giám định pháp y và chôn cất tập thể tại một nghĩa trang của người Do Thái vào năm 1946.

Tuy nhiên, Camile Simonin-một giáo sư pháp y, giảng viên trường Đại học y Strasbourg đã giữ lại một số bộ phận cơ thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra tội ác của các nhà khoa học dưới trướng Đức Quốc xã.

Ông Toledano phát hiện điều này qua một lá thư của ông Simonin viết năm 1952. Và sau nhiều năm, nhà sử học này đã tìm thấy những bộ phận cơ thể kể trên tại trường Đại học Y Strasbourg (Pháp) vào ngày 9/7 vừa qua.

Được biết những bộ phận cơ thể này sẽ được trao cho cộng đồng người Do Thái ở Strasbourg để an tang tại nghĩa trang Cronenbourg.

Ngoài 86 nạn nhân kể trên, August Hir còn tiến hành nhiều thí nghiệm man rợ đối với những người Do Thái khác. Ước tính có khoảng 150 người là nạn nhân của vị “Bác sỹ đồ tể” này. Năm 1945, Hirt tự tử để tránh bị bắt và bị xét xử về những tội ác mà ông ta gây ra.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG