Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt
TP - Sáng 5/9, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim thoát chết trong vụ đánh bom xe nhằm vào đoàn xe của ông khi đang di chuyển tại Thủ đô Cairo, cảnh sát thông báo.

> Pakistan: Cựu Tổng thống bị cáo buộc giết cựu Thủ tướng
> Ông Kim Jong Un bị ám sát hụt?

Hiện chưa rõ đây là vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi hay chỉ là kích nổ từ xa một chiếc xe gài bom. Trong khi đó, Truyền hình nhà nước Ai Cập cho rằng, một thiết bị nổ được ném từ mái của một chung cư cao tầng xuống gần đoàn xe của ông Ibrahim, khi ông vừa rời nhà riêng ở quận Nasr City. Bộ trưởng Ibrahim phụ trách lực lượng cảnh sát Ai Cập.

Theo các nhân viên an ninh, có 7 người bị thương trong vụ nổ, gồm lái xe trong đoàn xe của ông Ibrahim và 6 người qua đường lúc bom nổ. Nasr City là cứ địa của lực lượng Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.