Brussels - một ngày đen tối

Trung tâm thể thao thành phố Zaventem biến thành nơi đón tiếp hành khách đi máy bay. Ảnh: An Lê
Trung tâm thể thao thành phố Zaventem biến thành nơi đón tiếp hành khách đi máy bay. Ảnh: An Lê
TP - Có lẽ chưa bao giờ, thủ đô Brussels của Bỉ, nơi được mệnh danh “trái tim châu Âu” với trụ sở chính của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại trải qua một ngày đen tối như hôm 22/3.

Bốn ngày sau khi vụ bố ráp ở quận Molenbeek khiến nghi can Salah Abdeslam bị bắt - một mắt xích trong vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái, Brussels rung chuyển bởi 3 vụ nổ bom tấn công liều chết: 2 tại sân bay Zaventem và 1 ở ga tầu điện ngầm Maelbeel, ngay sát trụ sở của EU. Chị Khánh Hồng, cán bộ hải quan Việt Nam đi trên chuyến tàu có gài bom, đã may mắn thoát chết khi xung quanh chị, máu me khắp nơi, người bị thương nằm la liệt. Chị cho biết đã phải đi bộ nhiều giờ để trở về nhà vì hệ thống giao thông công cộng tê liệt.

Ngoài đường, chỉ có tiếng còi hú của xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa. Các bệnh viện ở vùng thủ đô Brussels đều trở thành bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, cứu chữa người bị nạn. Trung tâm thể thao thành phố Zaventem biến thành nơi đón tiếp hành khách đi máy bay. Các nhân viên hỗ trợ làm việc hết công suất để trấn an hành khách và phục vụ mọi người. Không ít hành khách vẫn còn hoảng loạn.

Chị Chantal Tiako, một hành khách người Cameroon đến Paris và quá cảnh ở sân bay Zaventem, cho biết, chị cùng mọi người lên sảnh A để làm thủ tục. Khoảng 5 phút sau, chị nghe thấy tiếng nổ lớn, các mảnh vỡ cửa kính bắn tung tóe. Chị cùng mọi người chạy tán loạn, cảm giác vô cùng sợ hãi vì chưa bao giờ Brussels lại trở thành địa điểm nguy hiểm như hiện nay.

Cảnh báo đã được nâng lên mức 4 trên toàn lãnh thổ Bỉ. Tất cả nhà hàng, trung tâm thương mại, trường học đều đóng cửa. Thủ tướng Bỉ Charles Michel kêu gọi mọi người dân hãy bình tĩnh và đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Trái tim châu Âu” thật sự đã không bình yên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.