Bức thư cuối cùng của cậu bé mắc bệnh u não

Bé Finlay nhận giải thưởng Niềm tự hào của Birmingham. Ảnh: Metro.
Bé Finlay nhận giải thưởng Niềm tự hào của Birmingham. Ảnh: Metro.
"Con không thể nói với mẹ rằng con yêu và biết ơn mẹ nhiều đến mức nào. Con chỉ sợ hãi một chút thôi, vì căn bệnh ung thư", Finlay Church (Anh) nhắn nhủ trong bức thư cuối cùng. 

Năm ngoái Finlay Church ra đi ở tuổi 11 vì u não. 4 ngày trước khi qua đời, nhờ người dì lắng nghe rồi ghi chép, cậu bé đã hoàn thành bức thư cuối cùng gửi đến gia đình. Để góp sức vào chiến dịch tuyên truyền về ung thư não, cha mẹ Finlay quyết định chia sẻ những lời nhắn nhủ của con trai.

Dưới đây là bản lược dịch bức thư của Finlay được Metro đăng tải.

"Tại sao tôi lại làm điều này? Đó là để nói với mọi người cảm xúc của mình.

Tôi tên là Finlay Church. Tôi yêu cái tên của mình. Tôi thích chocolate và đồ ăn. Tôi lúc nào cũng thích đồ ăn.

Tôi thỉnh thoảng nói bậy trong đầu vì bị đau. Những cơn đau ấy, tôi không thể giải thích được. Tôi chán ngấy bởi ngày nào cũng phải chịu đựng. Tôi mệt mỏi, nhức nhối cơ bắp và ghét bỏ thân hình béo phì này.

Tôi đang ngồi trên giường, được dì Claire hỏi chuyện. Như mọi hôm, dì cầm một ly rượu. Chúng tôi cùng ngắm ảnh gia đình, bạn bè. Tôi yêu tất cả những tấm hình ấy.

Gửi đến mẹ, con chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Con yêu mẹ. Mẹ đã giúp con vượt qua. Mẹ tắm rửa, cho con ăn và con yêu mẹ. Con không thể nói với mẹ rằng con yêu và biết ơn mẹ nhiều đến mức nào. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này. Con chỉ sợ hãi một chút thôi, vì căn bệnh ung thư.

Bố ơi. Bố nhạy cảm và người lớn hơn mẹ. Con yêu bố vì bố thật chu đáo và chẳng bao giờ say như mẹ.

Macca, em là một người em tốt bụng. Em đã ở đây vì chính em muốn thế. Anh biết có lúc em thấy thật khó khăn vì chứng kiến anh ốm đau nhưng em vẫn luôn cầu chúc điều tốt đẹp nhất cho anh.

Tegan, em thật là phiền toái nhưng anh luôn quý mến và sẵn sàng tha thứ vì em thật dễ thương.

Rico, chú chó của anh. Em đã làm gia đình anh vui vẻ hơn.

Còn ung thư, ngươi đã thay đổi cuộc sống của ta. Theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Chúng ta đã có một con chó, nó đưa gia đình ta lại gần nhau hơn. Chúng ta đã quyên góp được hàng nghìn bảng Anh cho Bệnh viện Nhi Birmingham. Ta đã có những trải nghiệm mà trước đây chưa từng nghĩ đến nhờ cộng đồng, bạn bè cùng gia đình. Ta rất vui vì nhiều người đã được giúp đỡ. Điều tồi tệ chính là thuốc và cảm giác khó chịu.

Tôi sợ mình sẽ thua cuộc chiến này. Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Tôi chỉ cần tiếp tục đấu tranh.

Khi lớn lên, tôi muốn trở thành cảnh sát cừ khôi nhất của Birmingham.

Tôi xin gửi đến cộng đồng lời cảm ơn vì sự hỗ trợ và lòng quảng đại".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.