Cãi nhau nảy lửa, cảnh sát trưởng bắn chết con trai tại trụ sở
TPO - Cộng đồng cư dân Gorakhpur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) không khỏi sốc khi nghe tin cảnh sát trưởng địa phương bắn chết con trai của chính mình ngay tại trụ sở.

Theo News18, vụ việc xảy ra hôm 24/10, khi cảnh sát trưởng Arvind Yadav dùng súng bắn tử vong con trai Vikas Yadav bên trong trụ sở cảnh sát Chauri-Chaura (thành phố Gorakhpur, Ấn Độ).
Được biết, trước khi xảy ra vụ nổ súng, hai cha con Yadav đã có màn cãi cọ này lửa.
Kết quả, con trai Vikas tử vong tại chỗ.
Được biết, Vikas là con của ông Arvind với vợ đầu ở Ghazipur.
Sau vụ tấn công, ông Arvind lập tức bị bắt giữ, và khẩu súng cũng bị tịch thu.
Theo RT, News18
Cùng chuyên mục

Tổng tuyển cử Anh: Thủ tướng Boris Johnson dắt chó đi bỏ phiếu

Cháy tàu sân bay duy nhất của Nga, 3 người bị thương

New Zealand nhập khẩu da người để chữa cho các nạn nhân vụ núi lửa phun

Truyện tranh về ông Trump trên bàn của Thủ tướng New Zealand

'Thợ săn' Mi-28 Nga rơi khi tập bay đêm, cả hai phi công thiệt mạng

Việt - Nga: Nhiều tiềm năng có thể khai thác hiệu quả

Cố vấn nhà nước Myanmar hầu tòa quốc tế
