Cận vệ của Tổng thống Obama bị đuổi việc vì... nhậu

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại sân bay Schiphol Amsterdam tham dự Hội nghị thượng định Hạt nhân tại Hague (Hà Lan)
Tổng thống Mỹ Barack Obama tại sân bay Schiphol Amsterdam tham dự Hội nghị thượng định Hạt nhân tại Hague (Hà Lan)
TPO - Ba mật vụ bảo vệ ông Obama bị đuổi về nước khi một trong những người này bị phát hiện say xỉn tại khách sạn Amsterdam (Hà Lan), một ngày trước chuyến thăm của ông Obama tới Hà Lan hôm 24/3.

Ba mật vụ trên chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hà Lan dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh hạt nhân. Tuy nhiên, một trong ba người bị phát hiện say xỉn ngoài hành lang khách sạn. Cả ba mật vụ này đã bị đuổi về nước hôm 24/3 và bị đình chỉ công tác tạm thời vì vi phạm kỉ luật.

Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên khách sạn Amsterdam đã gọi điện báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan.

Được biết, ba mật vụ trên thuộc Đội phản công (CAT) có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống nếu tổng thống hoặc xe chở tổng thống bị tấn công .

Theo quy định, các cận vệ bị cấm uống rượu trong khoảng 10 tiếng đồng hồ trước khi làm nhiệm vụ.

Đây không phải lần đầu các cận vệ của Tổng thống Obama dính đến những vụ bê bối.

Tháng 4/2012, một số cận vệ đã bị phát hiện đi hộp đêm và dẫn gái về khách sạn tại Cartagena (Colombia) khi tháp tùng ông Obama dự hội nghị Thượng đỉnh toàn châu lục.

Theo Telegraph, Foxnews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.