Cảnh sát bị ong đốt sưng mặt khi xóa sổ trại cần sa

Cảnh sát phải đeo khăn che kín mặt khi tiếp cận một vùng đất trồng cần sa với số lượng lớn do họ bị đàn ong bất ngờ tấn công.

Cảnh sát phải đeo khăn che kín mặt khi tiếp cận một vùng đất trồng cần sa với số lượng lớn do họ bị đàn ong bất ngờ tấn công.

Cảnh sát phải đeo khăn che kín mặt khi tiếp cận một khu vực trồng cần sa với số lượng lớn tại vùng cách thủ đô Moscow 350 km về phía đông bắc.
Cảnh sát phải đeo khăn che kín mặt khi tiếp cận một khu vực trồng cần sa với số lượng lớn tại vùng cách thủ đô Moscow 350 km về phía đông bắc. Ảnh:RT

Hôm 5/8, cảnh sát Nga tiếp cận một trang trại cách thủ đô Moscow khoảng 350 km để điều tra thông tin về một khu vực rộng lớn trồng cần sa. Nhưng khi tới nơi, nhiệm vụ của họ đã gặp trở ngại bởi đàn ong lớn, RT đưa tin.

Khoảng 500 cây cần sa phát triển xung quanh khu đất. Theo chủ sở hữu mảnh đất, cây cần sa phát triển rất nhanh. Chúng cao tới 2 m. Ông cũng khẳng định hoàn toàn không thực hiện việc phi pháp nhưng vì quá để tâm tới đám ong nên ông không có thời gian để chặt phá những cây cần sa.

Một nữ cảnh sát đã bị những con ong đốt vào má. Ảnh: RT
Một nữ cảnh sát bị ong đốt vào má. Ảnh:RT

Cảnh sát đang tìm hiểu liệu những con ong có phải được “phái” tới khu vực này để bảo vệ cây cần sa hay không.

Việc trồng cần sa ở Nga là phi pháp. Nếu cảnh sát xác nhận chủ sở hữu trang trại tự ý trồng loại cây này, ông sẽ phải đối mặt với mức án 8 năm tù. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.