Cảnh sát thừa nhận ‘bất lực’ trong vụ thảm sát ở Las Vegas

Nghi phạm Stephen Paddock.
Nghi phạm Stephen Paddock.
TPO - Cảnh sát thừa nhận chưa xác định được động cơ gây ra vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas tối 1/10 của nghi phạm Stephen Paddock, vì đối tượng chưa từng có tiền án, tiền sự nào.

“Chúng tôi không có ý tưởng gì về hệ thống niềm tin của đối tượng. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của một kẻ thần kinh không bình thường”, Reuters dẫn lời Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng quận Clark, Las Vegas, trong một cuộc họp báo mới đây.

Cảnh sát cho biết, trước ghi xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas vào tối ngày 1/10 (giờ địa phương), nghi phạm Stephen Paddock (64 tuổi) vốn là một công dân trong sạch, chưa từng có tiền án, tiền sự nào.

Nhà chức trách tin rằng, Paddock hành động một mình. Dù chưa rõ động cơ của đối tượng nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đối tượng liên quan đến bất kỳ tổ chức khủng bố nào.

Quan chức liên bang cũng phủ nhận tuyên bố nhận trách nhiệm trước đó của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Aaron Rouse, đại diện đặc biệt phụ trách văn phòng của Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Las Vegas, khẳng định trước báo giới: “Chúng tôi đã xác định vụ việc không liên quan gì đến nhóm khủng bố quốc tế”.

So sánh với vụ thảm sát tại hộp đêm đồng tính ở Orlando, Florida, hồi năm ngoái, hung thủ là người trẻ tuổi và cam kết trung thành với IS. Tuy nhiên, Paddock hoàn toàn ngược lại, không còn ở độ tuổi thanh niên bốc đồng.

Đối tượng là một kế toán về hưu giàu có, có nhà riêng tại một cộng đồng hưu trí ở Nevada vài năm trước, chỉ cách khoảng 1 giờ lái xe đến sòng bạc yêu thích ở Las Vegas.

Có thể nói, Paddock có một cuộc sống khá lý tưởng mà nhiều người cùng độ tuổi mơ ước.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà cảnh sát, người thân và những người quen biết “đau đầu” trong quá trình lý giải động cơ của đối tượng.

Eric Paddock, em trai nghi phạm, cũng vô cùng bất ngờ về hành động của nghi phạm.

Theo mô tả của Eric Paddock, nghi phạm thuộc diện khá giả, đam mê trò đánh bạc trên máy điện tử và du lịch biển. “Chúng tôi rất bàng hoàng. Chúng tôi vô cùng bối rối, và xin gửi lời tiếc thương đến các nạn nhân. Chúng tôi không có bất kỳ ý tưởng nào cả”, người em trai trả lời Reuters qua điện thoại.

Chris Sullivan, chủ cửa hàng bán vũ khí Guns & Guitars ở Mesquite, cho biết, Paddock là khách hàng “đã rà soát tất cả các giấy tờ cần thiết” của cửa hàng.

“Anh ta chưa bao giờ thể hiện dấu hiệu hay lý do nào để khiến người ta nghĩ anh ta không ổn định hay bất thường”, Sullivan nói, nhưng từ chối tiết lộ số vũ khí từng bán cho nghi phạm.

Trong tuyên bố mới đây, cảnh sát trưởng Lombardo cho biết, tìm thấy tổng cộng 23 khẩu súng mà Paddock đưa đến hiện trường.

Cảnh sát còn tìm thấy thêm 19 vũ khí, một số thuốc nổ và hàng ngàn viên đạn tại nhà Paddock ở Mesquite, cùng với một số thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính.

Ngoài ra, trong quá trình truy tìm dấu vết chiếc xe của nghi phạm, cảnh sát phát hiện một nguồn cung cấp ammonium nitrate, hợp chất phân bón có thể tạo ra chất nổ từng được sử dụng trong vụ đánh bom vào tòa nhà văn phòng liên bang vào năm 1995 tại Oklahoma City, khiến 168 người thiệt mạng.

Cảnh sát hiện đang muốn lấy lời khai của bạn gái nghi phạm, Marilou Danley – người Úc gốc Á. Hiện, Danley đang ở nước ngoài.

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG