Cảnh sát trưởng Bangkok mở cửa đón người biểu tình

Một cảnh sát cắt dỡ hàng rào dây thép gai, mở đường cho người biểu tình vào trụ sở Cục Cảnh sát Thủ đô
Một cảnh sát cắt dỡ hàng rào dây thép gai, mở đường cho người biểu tình vào trụ sở Cục Cảnh sát Thủ đô
TPO- Cảnh sát trưởng Bangkok Kamronwit Thoopkrachang nói người biểu tình được chào đón bên trong trụ sở Cục Cảnh sát Thủ đô (MPB) trên đường Sri Ayutthaya và có thể ở lại vô thời hạn.

Trong khi thị sát lực lượng cảnh sát đóng tại ngã tư Pol 1, gần MPB, Trung tướng Kamronwit nói với các nhân viên của mình không được dùng lựu đạn cay đối với người biểu tình và không được chống cự nếu họ muốn vào MPB.

Ông nói: “Trụ sở này là của công và nó được xây dựng từ tiền thuế của người dân”.

Nếu người biểu tình muốn chiếm đóng hay đốt tòa nhà, họ được phép làm vậy và ông sẽ tự chịu trách nhiệm. Thậm chí, ông cho biết cảnh sát sẽ giúp người biểu tình bỏ bê tông và hàng rào dây thép gai để họ vào trụ sở dễ dàng hơn.

Tướng Kamronwit nói thêm, cá nhân Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đóng góp 2 triệu baht cho cảnh sát và nhấn mạnh bà không muốn nhìn thấy cảnh người Thái chiến đấu chống lại nhau.

Phan Yến
Theo Bangkokpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.