Cậu bé 11 tuổi làm bà đỡ cho mẹ

Cậu bé 11 tuổi làm bà đỡ cho mẹ
Nathan Parker đã đóng vai trò bà đỡ khi mẹ của em Donna, 30 tuổi, đau đẻ tại nhà ở Leeds và không kịp tới bệnh viện. Em đã được trao giải thưởng về sự dũng cảm.

Mặc dù công nhận là em cảm thấy "rất sợ", Nathan đã khá bình tĩnh để đỡ đẻ cho bé gái Olivia với sự giúp đỡ của nhân viên cấp cứu qua điện thoại.

Em gái của Nathan sinh ra nặng 2,6 kg nay đã được trở về nhà sau một tuần ở lại bệnh viện.

Dịch vụ cứu thương West Yorkshire đã trao Nathan giải thưởng về sự dũng cảm.

Người điều hành dịch vụ này, Tracey Fletcher cho biết: "Donna gọi điện thoại cho chúng tôi, nhưng khi đau quá, chị đã đưa điện thoại cho Nathan.

Cậu bé thật tuyệt vời và tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự thán phục. Hầu hết người lớn trong hoàn cảnh như vậy đều hoảng sợ, vì vậy một cậu bé 11 tuổi giữ bình tĩnh trong tình huống này thật là điều tuyệt vời".

Bé gái Olivia chào đời chỉ vài phút sau khi Donna Parker gọi điện thoại tới số cấp cứu 999, và trước khi xe cứu thương cùng các bác sĩ tới nơi.

Nathan: "Cháu rất sợ vì cháu thấy mẹ đang rất đau. Nhưng cháu đã cố dũng cảm và vô cùng vui sướng khi Olivia ra đời."

Cả hai bố mẹ Nathan nói họ vô cùng tự hào về con trai.

MỚI - NÓNG