Năm ngoái, cụ ông họ Chen (85 tuổi, sống tại An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Đông bắc Trung Quốc) đã bán một ngôi nhà với giá 200.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 700 triệu đồng) rồi giữ luôn số tiền này bên mình mà không gửi ngân hàng hay chia cho con cháu.
Đến tháng 10/2015, cụ ông này tuyên bố với cậu con trai rằng: đã cắt vụn 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng) và chỉ giữ lại 60.000 nhân dân tệ để chi tiêu.
Ông cũng nói với các con rằng đừng bao giờ tơ tưởng đến số tiền kia nữa. Con trai ông Chen đã vô cùng sốc khi nhìn thấy những tờ tiền bị cắt thành hàng chục mảnh nhỏ.
Số tiền bị ông Chen cắt thành từng mảnh nhỏ.
Quyết tâm không để mất số tiền quý giá, con trai ông Chen đã dành 5 tiếng mỗi ngày (từ 7 giờ sáng đến 12 giờ) liên tục trong vòng hơn 3 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016) để tỉ mẩn… dán lại hàng ngàn tờ tiền đã bị cắt vụn đó.
Kết quả, anh Chen đã “cứu” được 1.080 tờ tiền 100 nhân dân tệ, tương đương với số tiền 108.000 tệ
Đồng thời anh cũng gửi nốt số 60.000 tệ còn lại vào tài khoản để đề phòng việc bố mình lại lôi tiền ra cắt lần nữa.