Được biết, người cha ấy tên là Dong Dajun, người gốc Sơn Đông (Trung Quốc) và hiện sống tại Bắc Kinh. Cậu con trai 5 tuổi của anh không may mắc bệnh ung thư hạch và buộc phải hóa trị.
Theo anh Dong, số tiền chữa bệnh cho con trai anh là khoảng 210.000 nhân dân tệ. Anh cũng đã vay mượn được 140.000 nhân dân tệ của bạn bè và người thân. Số tiền còn lại, anh và vợ buộc phải tự lo liệu.
Do đó, anh Dong đã nghĩ ra một cách đặc biệt: giả gái đứng dưới ga tàu điện ngầm để bán hoa.
Cứ mỗi buổi tối, anh Dong Dajun lại diện váy, đội tóc giả đứng ở ga tàu điện ngầm và tươi cười bán hoa cho khách.
Được biết, con trai anh Dong hiện đã trải qua 3 lần hóa trị và còn cần hóa trị 8 lần nữa. Vợ chồng anh hiện đang cố hết sức để mang đến cho con trai một cuộc sống khỏe mạnh.
Tuy làm việc vất vả nhưng mỗi khi về nhà với con trai, anh vẫn luôn cố gắng giấu nỗi buồn và nói cười để làm con vui.
Những bông hoa này chính là kế sinh nhai giúp anh Dong cứu sống con trai mình.