Chân dung những nạn nhân mới nhất của phiến quân IS

Alan Henning tại Syria
Alan Henning tại Syria
TP - Ngày 3/10, nhà nước Hồi giáo IS đã tung ra một đoạn video quay cảnh chặt đầu con tin người Anh Alan Henning. Cuối đoạn băng, kẻ thủ ác dọa sẽ tiếp tục chặt đầu con tin người Mỹ, Peter Edward Kassig, nhân viên cứu trợ, 26 tuổi. Họ đều là những người thành tâm trong việc cứu trợ ở Syria.

Đây là vụ hành quyết bằng cách chặt đầu man rợ thứ 4 của IS, tương tự như đã từng làm đối với nhân viên cứu trợ người Anh David Haines và hai nhà báo Mỹ James Foley and Steven Sotloff. Kẻ thủ ác được cho vẫn là kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan người Anh, tên là Jihadi John.

Alan Henning- người lái xe tốt bụng

Đoạn video đăng trên YouTube cho thấy một người đàn ông trong bộ quần áo màu da cam quỳ gối cạnh một người đàn ông mặc đồ đen, ở một vùng đất khô cằn, tương tự những đoạn video chặt đầu hai con tin Mỹ và một con tin Anh trước đó. 

Tên phiến quân che mặt nói trước camera: “Máu của David Haines nằm trên tay ông, Cameron. Alan Henning cũng sẽ bị giết nhưng máu của ông ta nằm trên tay của quốc hội Anh”. David Haines là con tin Anh bị phiến quân IS chặt đầu trong đoạn video công bố cách đây ba tuần. 

Alan Henning là một lái xe taxi bình thường. Anh đang di chuyển đồ cứu trợ tới giúp đỡ trẻ em tị nạn Syria thì bị bắt cóc. Anh là con người nhiệt huyết, đã lái xe hơn 3.000 dặm cùng đoàn cứu trợ vận chuyển nhu yếu phẩm. Anh được cho là bị IS bắt cóc gần thị trấn Al- Dana. Alan Henning là con tin thứ 2 của Anh bị phiến quân Hồi giáo IS chặt đầu. Anh là người Saford, thành phố Manchester, 47 tuổi, bố của hai người con.

Anh được biết đến là người hay giúp đỡ người nghèo. Khi còn ở Anh, Henning đã từng rửa xe để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện trước khi sang Syria. 

Đêm trước khi hành quyết, bọn khủng bố đã đe dọa rằng Henning sẽ là người Anh thứ hai sẽ bị chặt đầu nếu thủ tướng Anh David Cameon vẫn giữ lập trường chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Cái chết của anh đã được thực hiện hai ngày sau khi vợ anh, Barbara Henning, người đã kết hôn với Henning 23 năm, xuất hiện trước ống kính camera khẩn thiết van xin tha mạng cho chồng. Cô nói trong nước mắt rằng chồng cô, Henning đã làm việc chính nghĩa khi quyết định tới Syria để vận chuyển hàng cứu trợ. Trước đó, cô đã được nghe thấy giọng nói của chồng 1 lần duy nhất từ cách đây 9 tháng trong một đoạn băng thu lại giọng nói của anh với lời van xin cứu mạng.

Hàng xóm của Henning ở Greater manchester cho biết, hai vợ chồng đã sống yên ấm ở đây hàng chục năm và sống rất chan hòa với mọi người. Họ đã treo những sợi ruy băng màu vàng trước cửa nhà mình để cầu mong anh được bình an trở về với hai đứa con, Lucy 17 tuổi và Adam 15 tuổi.

Hơn 100 người bạn và những người thiện chí cũng treo sợi ruy băng vàng ở trước kính xe hơi, trước cổng nhà mình và trước cột đèn với dòng chữ: “Free Alan” (Hãy trả tự do cho Alan). Vậy mà cũng không cứu được tính mạng của anh. Phil Collins, người đồng hành với Henning trong các chuyến hàng cứu trợ cho biết, anh thường xuyên ngủ ở trong xe cứu thương, thay vì ngủ khách sạn để dành tiền ủng hộ cho những người tị nạn.

Catrin Nye, nhà làm phim tài liệu của BBC, người đã từng gặp Henning khi anh đang vận chuyển hàng cứu trợ nói, Henning rất vui tính, tốt bụng. Dù chỉ là một người lái taxi, chứ không phải là một nhân viên cứu trợ chuyên nghiệp, nhưng anh làm việc rất nhiệt tình và tận tâm.

Tuần trước, những người bạn đã đốt nến xếp hình tên của Alan Henning, gần nhà của anh để cầu cho anh sớm được trả tự do. Họ hàng và đồng nghiệp cho biết, họ sợ rằng các cuộc không kích sẽ khiến cho cơ hội sống sót của anh trở nên mong manh. Và quả thật, tin xấu nhất đã đến.

Trước thông tin Henning bị chặt đầu, ngày 3/10, ông Paul Cantlie, 81 tuổi, bố của một con tin người Anh đang bị IS bắt giữ, hiện đang phải điều trị bệnh ung thư thanh quản đã xuất hiện trước ống kính truyền hình, van xin khẩn thiết các phiến quân Hồi giáo hãy phóng thích con trai ông, đưa con trai ông về với những người yêu thương của anh.

Ông cho biết, con trai của ông cũng bị bắt giữ ở miền bắc Syria trong khi đang tác nghiệp báo chí. Ông cho biết, gia đình ông đang cố gắng gửi thông điệp này tới IS với hy vọng họ giải thoát con trai mình. Ông cho biết, ông đã cố gắng liên lạc với những người đã bắt giữ con trai ông nhưng đáp lại là sự im lặng và ông không hy vọng nhiều lắm vào việc họ sẽ nhận được lời van xin khẩn thiết của ông.

Nạn nhân tiếp theo: Peter Kassig

Trong đoạn video mới công bố về việc chặt đầu Henning, ở cuối băng, tên phiến quân dọa giết con tin Mỹ Peter Edward Kassig để trả đũa Mỹ đánh bom IS. Cha mẹ con tin này sau đó xác nhận con trai 26 tuổi của họ đã bị bắt làm con tin khi đang hoạt động nhân đạo ở Syria.

Chân dung những nạn nhân mới nhất của phiến quân IS ảnh 1 Peter Kassig chuyển hàng cứu trợ ở Syria

Trong đoạn video này, Peter Kassig quì gối trước một phiến quân Hồi giáo bịt mặt được cho vẫn chính là Jihadi John. Hắn nói trước ống kính rằng, việc tổng thống Mỹ quyết định không kích Syria cũng có nghĩa là con tin người Mỹ tiếp tục sẽ bị chặt đầu. Tối 3/10, các quan chức Mỹ đã xác định, Peter Kassig đã bị phiến quân Hồi giáo bắt giữ nhưng không đưa thông tin chi tiết về vụ bắt giữ. 

Được biết, Kassig năm nay 26 tuổi, người từ bang Indianapolis, gia nhập quân đội từ năm 2004 và đã từng phục vụ trong cuộc chiến tại Iraq năm 2007. Anh đã cung cấp hàng cứu trợ cho người tị nạn trong cuộc chiến Syria và gia đình anh cho biết, anh đã cải sang đạo Hồi và lấy tên là Abdul Rahman.

Lisa Monaco, cố vấn chống khủng bố của tổng thống Mỹ Obama cho rằng, Mỹ đã xem đoạn video này và nó là một bằng chứng cho thấy sự tàn bạo của phiến quân IS và yêu cầu tổng thống Mỹ cần có một chiến lược toàn diện để tiêu diệt IS.

Tối 4/10, bố mẹ của Kassig là ông bà Ed và Paula đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho con trai của họ được giải thoát. Họ khẳng định, con trai của họ bị bắt giữ vào ngày 1/10 năm ngoái khi trên đường tới Deir Ezzour, miền đông của Syria nhưng gia đình đã im lặng với hy vọng con trai của họ sẽ được trả tự do.

Trong số 500 người Anh đầu quân cho IS hiện nay, Jihadi John là một trong số những kẻ bị truy nã gắt gao nhất khắp thế giới bởi các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Anh và Mỹ. Các chuyên gia tín hiệu của Anh và Mỹ đang ở Baghdad và Irbil của thành phố Kurd đang phối hợp tích cực với nhau để truy tìm nơi hắn trú ngụ. Máy bay có gắn các thiết bị tinh vi để có thể nghe lén các cuộc hội thoại diễn ra trong phạm vi hàng trăm mét để có thể xác định vị trí chỗ ở của hắn. Jihadi John được cho là kẻ rất thông minh. Hắn được giao nhiệm vụ thương thuyết với các gia đình các nạn nhân bị chặt đầu . Tuy nhiên, giọng nói của hắn trong video được cho là đã bị bóp méo. Điều này cho thấy, IS đang cố gắng ngụy trang rất tốt. Các chuyên gia cho rằng , kẻ giết người dưới 30 tuổi, cao, mảnh khảnh và thuận tay trái. Họ cũng tin rằng, hắn chính là kẻ cuối cùng đã viết email gửi cho gia đình James Foley.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.