"Chàng khổng lồ" đã hòa nhập với cộng đồng

"Chàng khổng lồ" đã hòa nhập với cộng đồng
TPO - Leonid Stadnik, cao 2m57 đã trở thành người cao nhất thế giới, lập kỉ lục Guinness từ năm 2006. Anh chàng người Ukraina này đang tập coi mình... như một người bình thường.
"Chàng khổng lồ" đã hòa nhập với cộng đồng ảnh 1
Leonid Stadnik, người đàn ông cao nhất thế giới đang tập đi xe đạp. Ảnh: AP.

Chính chiều cao quá khổ này khiến Leonid Stadnik phải bỏ công việc mình yêu thích chỉ để hàng ngày lòng vòng quanh nơi ở và vui thú hầu hết thời gian trong khu làng nhỏ bé của mình.

Anh chàng chẳng đi đâu xa được vì không thể bước lọt vào nổi một chiếc xe con hay chiếc xe buýt nào!

Theo AP, Leonid Stadnik hiểu rằng mình được ghi nhận là người đàn ông cao nhất thế giới cũng có nghĩa anh đã có thêm nhiều người bạn tốt trên khắp thế giới.

Người dân khắp nơi trong vài năm gần đây đã chuyển cho anh những bộ quần áo quá khổ, cung cấp nước cho gia đình anh, và thậm chí đã có người tặng anh một chiếc xe đạp khổng lồ "vừa vặn" với đôi chân dài và thân hình to lớn của Stadnik.

Chàng trai 37 tuổi này, vốn là một quân nhân, hiện vẫn đang sống cùng bà mẹ 66 tuổi: "Tôi cảm ơn mọi người đã tặng tôi giày và quần áo".

Năm 2006, Stadnik đã đạt chiều cao 2,57 mét, vượt qua chiều cao của người đàn ông Trung Quốc khi đó đang lập kỉ lục thế giới.

Bác sĩ cho hay, Stadnik bắt đầu phát triển chiều cao kỷ lục của mình kể từ năm 14 tuổi, sau khi anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật não.

Leonid Stadnik "quá khổ" rất hay xấu hổ và thường cười to như con trẻ, anh được đón rất nhiều khách du lịch tới thăm. Trong cuộc sống, anh khá tách biệt, thậm chí vẫn còn chất những con búp bê quanh gối của mình.

Chiều cao quá cỡ của Leonid Stadnik khiến cho cả thế giới để ý tới, và vô hình trung trở thành gánh nặng đối với anh, AP cho hay. Anh phải cố gắng để cuộc sống của mình trở nên... bình thường hơn.

Căn nhà Leonid Stadnik đang ở chỉ có một tầng, anh khá chật vật khi đi qua cửa để ra vào ngôi nhà. Trọng lượng 200 kg khiến cho đầu gối của anh bị đau, và mỗi lần đi anh đều phải còng lưng xuống.

Khi được cả thế giới biết đến, Leonid Stadnik đã có nhiều người bạn và chính họ đã dạy anh... thoát khỏi nỗi buồn.

Năm trước, một người bạn Đức cũng đã mời anh sang Đức chơi, tại đó anh được đi ăn ở nhà hàng, trượt thử trên ván trượt trong công viên - đó đều là những thú vui lần đầu tiên Stadnik được hưởng.

Và anh đã biết sử dụng Internet khi được một người bạn khác tặng chiếc  máy tính. Rồi Stadnik kết bạn nhiều hơn từ khắp các nước Mỹ, Australia, Nga.

Leonid Stadnik còn cố gắng học tiếng Anh để giao tiếp, hiện anh vẫn đang phải dùng phần mềm dịch tiếng qua máy tính.

Thợ may riêng của Tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko cũng đã "thửa"  cho Stadnik 2 bộ comple, và Tổng thống cũng đang có ý định tặng anh một chiếc ô tô riêng, với kích cỡ phù hợp với Stadnik nhất! - hãng tin AP ngày 24/3 thông tin.

Chưa kể, các quan chức địa phương cũng hứa sẽ cung cấp nhiên liệu cho khu làng mà Stadnik đang ở, cách thủ đô Kiev chừng 200 cây số.

Hôm Chủ nhật, ngày 23/3, một tổ chức địa phương đã tặng Stadnik một chiếc xe đạp khổng lồ, giúp anh hàng ngày tự đạp xe tới cửa hàng rau gần đó. Cũng tổ chức này còn tặng thêm cho anh một máy tập thể dục.

Kể từ khi bỏ công việc, Stadnik tập trung làm vườn và nuôi 3 chú bò, 1 con ngựa, và nhiều lợn, gà. Ngoài sống với mẹ, anh còn một người chị gái Larysa, 42 tuổi.

Anh còn một mong ước nữa giống như Bảo Hỉ Thuận là cưới được một cô vợ anh yêu và phù hợp với mình. "Tôi vẫn tiếp tục mơ về ngày đó" - Leonid Stadnik - nói.

Minh Trang
Theo AP

MỚI - NÓNG