Qua những bức ảnh về thành phố Luân Đôn thu nhỏ, nhiếp ảnh gia 35 tuổi người Anh Toby Allen đã khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng về sự công phu, sáng tạo với “nghệ thuật đánh lừa con mắt” ẩn chứa trong từng tác phẩm của anh.
Luân Đôn vào một ngày nắng ấm. |
Đây là một trong những sáng tạo độc đáo của nhiếp ảnh gia này, trong đó tiêu cự được điều chỉnh để đánh lừa mắt thường, khiến cảnh vật hiện ra trông như một thế giới đồ chơi thu nhỏ.
Sau đây là một vài hình ảnh về thành phố Luân Đôn "xinh xắn" hiện lên dưới lăng kính của Toby Allen:
Một buổi sáng sớm giá lạnh tại thành phố sương mù |
Tàu phà, nhà cao tầng cũng trở nên vô cùng nhỏ bé như trong thế giới của búp bê |
Những con người thật sự nhưng hiện lên trong ảnh lại nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh như các nhân vật trong một bộ phim hoạt hình. |
Sân bóng đá chật ních khán giả - cảnh giống như trong 1 trò game |
Bức ảnh ấn tượng về Wintergarden |
Khung cảnh yên bình bên bờ sông Thames |
Đoàn tàu chạy qua Brockley - trông chẳng khác gì một thứ đồ chơi yêu thích của các em nhỏ |
Một chú chó đốm bé xíu lang thang trên bãi cát |
Thu Thảo
Theo Telegraph