Chiến lược của Mỹ đương đầu IS: Phức tạp hơn so với al-Qaeda

IS đã tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” tại Iraq và Syria. Ảnh: CFR
IS đã tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” tại Iraq và Syria. Ảnh: CFR
TP - Giới chức Mỹ vừa mô tả chiến lược mới đối phó lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) là dài hạn, phức tạp hơn nhiều so với các cuộc không kích chống al-Qaeda. Không cần Quốc hội Mỹ cho phép, Tổng thống Barack Obama đã sẵn sàng mở rộng không kích từ Iraq sang Syria nhằm đánh bại IS.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) có bài phát biểu tại Nhà Trắng hướng tới người dân Mỹ về mối đe dọa từ IS cũng như chiến lược của Mỹ nhằm làm suy giảm và cuối cùng là tiêu diệt nhóm phiến quân khủng bố này.

Báo Mỹ New York Times Washington Post ngày 10/9 đưa tin, ông Obama đã sẵn sàng mở rộng chiến dịch không kích sang Syria sau một thời gian tiến hành tại Iraq, sau khi IS đã thâu tóm được vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai nước.

Bà Michele Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói rằng, Tổng thống Mỹ đã quyết tâm tấn công “những mục tiêu chiến lược ở bất kỳ nơi nào” nhằm vào IS, Washington Post đưa tin. 

“Đây không phải một tổ chức biết tôn trọng biên giới quốc tế. Không thể để lại một nơi trú ẩn an toàn nào cho chúng… Tôi kỳ vọng ông ấy (Tổng thống Obama) sẽ rất công bằng”, bà Flournoy nói. 

New York Times dẫn lời một số quan chức chính phủ Mỹ mô tả chiến lược mới của ông Obama là “dài hạn, phức tạp hơn nhiều so với các cuộc không kích mà Mỹ sử dụng chống lại al-Qaeda tại Yemen, Pakistan hay bất kỳ nơi nào khác”.

Tổng thống Obama hôm 9/9 nói rằng, ông có quyền mở rộng hành động nhằm vào IS mà không cần Quốc hội Mỹ cho phép. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn đề nghị các nhà làm luật chấp nhận việc vũ trang cho các lực lượng đối lập ở Syria. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner (cũng là đối thủ chính trị chính của ông Obama) nói sẽ ủng hộ kế hoạch triển khai nhân lực đến huấn luyện và tư vấn cho lực lượng an ninh Iraq và hỗ trợ tấn công các thủ lĩnh IS.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Washington Post ABC News vừa thực hiện, phần lớn người dân Mỹ coi IS là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước họ và ủng hộ không kích ở Iraq cũng như Syria.

Ngoại trưởng Mỹ tìm kiếm ủng hộ ở Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua tới thủ đô Baghdad của Iraq, bắt đầu chuyến công du Trung Đông, nhằm huy động sự ủng hộ cho kế hoạch của Mỹ nhằm đánh bại IS. 

Dự kiến, ông Kerry gặp tân Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi chưa đầy 48 giờ sau khi một chính phủ thống nhất của nước này được thành lập. Các nghị sĩ Iraq hôm 8/9 chấp nhận nội các mới do ông Abadi đề xuất. 

Chính phủ trước đó (của ông Nouri Maliki với người Shia chiếm đa số) bị coi là quá thiên vị giáo phái. Một chính phủ thống nhất là điều kiện để Mỹ và NATO gia tăng ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống lại IS.

Sau Iraq, ông Kerry sẽ thăm Ảrập Xêút và một số nước Trung Đông khác - nơi đại diện ngoại giao Mỹ hy vọng nhận được ủng hộ quân sự, chính trị và tài chính lớn hơn cho cuộc chiến chống IS. 

Trong khi đó, Đại sứ Ảrập Xêút tại London (Anh), Hoàng tử Mohammed bin Nawaf, bác bỏ ý kiến nói rằng, chính phủ Ảrập Xêút đang ủng hộ hay tài trợ cho IS. “Chính sự thiếu tham gia của quốc tế đã mở đường cho các phong trào liên quan khủng bố ra đời ở Syria, và nay là Iraq”, BBC hôm qua dẫn lời ông Nawaf. 

“Chúng tôi trước đây đã thúc giục cộng đồng quốc tế nhìn sâu xa hơn vào cấu trúc tổ chức và hỗ trợ tài chính của nhóm khủng bố này”, ông Nawaf nói.

Gần như đã xác định được kẻ hành quyết hai nhà báo Mỹ

Giới chức tình báo Mỹ và Anh cho biết, họ gần như đã xác định được danh tính của tay súng IS có biệt danh “Jihadi John”, kẻ đã cắt cổ hai nhà báo Mỹ (James Foley và Steven Sotloff). 

“Jihadi John” nói giọng London đặc trưng là kẻ che mặt thực hiện hai vụ hành quyết rùng rợn trong clip được tung ra gần đây. “Jihadi John” nằm trong số 500 tay súng người Anh đã đến Iraq và Syria để tham gia thánh chiến. CNN dẫn lời một số quan chức thực thi pháp luật Mỹ nói rằng, việc nhận dạng hung thủ hiện không chính xác 100% dù đã sử dụng các công nghệ phức tạp nhất.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ vừa thông qua đề xuất thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin có thể giúp bắt giữ và xét xử kẻ hành quyết hai nhà báo Mỹ.

MỚI - NÓNG