Chú rể hủy hôn tại đám cưới vì cô dâu quá... hung dữ

Khi khách mời đã tập trung đông đủ để dự tiệc cưới thì chú rể bất ngờ xuất hiện một mình và tuyên bố hủy hôn với lý do cô dâu quá hung dữ.
Khi khách mời đã tập trung đông đủ để dự tiệc cưới thì chú rể bất ngờ xuất hiện một mình và tuyên bố hủy hôn với lý do cô dâu quá hung dữ.
Khi khách mời đã tập trung đông đủ để dự tiệc cưới thì chú rể bất ngờ xuất hiện một mình và tuyên bố hủy hôn với lý do cô dâu quá hung dữ.

Đó là trường hợp hy hữu của một cặp đôi người Singapore. Chú rể tên Liu và cô dâu tên Shin Min (cả hai cùng tuổi). Cặp đôi này đã gặp nhau tại trường Đại học và Liu mất đến 3 năm để theo đuổi Min.

Cả hai đã đặt tổng cộng 12 bàn tiệc với số tiền lên đến 20.000 USD tại khách sạn 5 sao sang trọng Sentosa. Tuy nhiên, khi khách mời đã có mặt đông đủ thì chú rể mới xuất hiện và không có cô dâu bên cạnh. Anh tuyên bố hủy hôn và đọc lời xin lỗi đến toàn bộ khách mời có mặt.

Trước đêm tiệc, chú rể đã gọi điện đến khách sạn hủy lễ cưới. Chú rể cho biết đã gửi tặng toàn bộ tiền mừng của khách cho từ thiện.

Theo đó, nguyên nhân của vụ việc là trước khi diễn ra lễ cưới khoảng 1 tuần, cặp đôi tranh cãi “nảy lửa”. “Cô ấy đã tát tôi đến 7 cái. Vai và má tôi vẫn còn nhiều vết bầm do cô ấy để lại”, chú rể kể lại.

Liu và bố mẹ hoàn toàn “bị sốc” trước sự “mất bình tĩnh” của cô dâu tương lai. Sau trận tranh cãi đó, Liu suy nghĩ kỹ và quyết định hủy tiệc cưới. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ những trục trặc trong tình cảm cần phải được giải quyết trước khi tiến đến hôn nhân”.

Hiện Min đang mang thai con của Liu. Min cũng phân bua rằng chính cảm xúc cơ thể thay đổi lúc mang bầu đã dẫn đến những hành động không hay vừa qua.

“Trước khi diễn ra lễ cưới, chúng tôi có cãi nhau. Tôi đã rất giận nên có tát anh ấy và móng tay của tôi cũng cào vào người anh ấy. Tuy nhiên, tôi không hề đánh anh ta đến 7 cái”, cô dâu cho biết.

Dù hủy tiệc cưới, nhưng chú rể cho biết anh vẫn luôn dành tình yêu cho Min. Và cũng sẵn sàng chờ đợi Min nếu cô kiềm chế sự giận dữ.

Theo Theo Nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG