Cô gái bại não bất ngờ 'sống lại' ngay trước khi bị ướp xác

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Một phụ nữ ở bang Detroit (Mỹ) đã bất ngờ được phát hiện còn sống ngay trước khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị tiến hành thủ tục ướp xác.

Theo New York Times, sự việc hi hữu nói trên xảy ra hồi cuối tuần trước ở Southfield, bang Detroit (Mỹ).

Trước đó, vào khoảng 7h30' sáng Chủ nhật, 23/8, nhân viên y tế nhận được tin báo về trường hợp một phụ nữ 20 tuổi nghi tử vong tại nhà riêng ở Southfield.

Người này được xác định là Timesha Beauchamp, bị bại não bẩm sinh. Người gọi điện báo tin là thành viên gia đình Beauchamp.

Nhân viên y tế tuyên bố Timesha đã qua đời sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo và các biện pháp sơ cứu khác trong suốt 30 phút.

Nhưng không lâu sau đó, gia đình Beauchamp bất ngờ nhận được tin cô này vẫn còn sống.

Timesha hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Và gia đình Beauchamp đã quyết định thuê luật sư để tìm hiểu về những gì đã xảy ra.

Theo luật sư Geoffrey Fieger, Timesha bị bại não bẩm sinh nên từ khi sinh ra đã cần người chăm sóc. Việc sức khỏe của Timesha quá yếu có thể đã khiến các nhân viên y tế nhận định nhầm rằng cô không còn dấu hiệu của sự sống.

Sau hơn 2 giờ nằm trong túi đựng tử thi, Timesha được đưa đến nhà tang lễ James H. Cole.

Tại đây, nhân viên nhà tang lễ kinh hãi phát hiện Timesha vẫn mở mắt và thở bình thường, ngay trước khi chuẩn bị làm thủ tục ướp xác.

Timesha lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo Theo NY Times
MỚI - NÓNG