Cô gái bị IS tra tấn đến chết vì mặc sai trang phục

Cô gái bị IS tra tấn đến chết vì mặc sai trang phục
TPO - Một cô gái Syria đã bị nữ thánh chiến của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tra tấn đến chết tại thành phố Manbij, miền bắc nước này vì… vi phạm cách mặc trang phục Hồi giáo. 

Theo Dailymail, nạn nhân (giấu tên) chỉ mới 21 tuổi và bị nhóm phiến quân IS bắt giữ hồi tuần trước. Cô gái bị IS cáo buộc vi phạm quy định trang phục Hồi giáo khắt khe.

Theo báo cáo của ARA News, cô gái đã tử vong vì bị nữ thánh chiến tên Oum Farouq tra tấn dã man.

Người nhà của nạn nhân cho biết họ nhận được thi thể của cô gái và ‘rõ ràng có dấu hiệu của việc tra tấn’.

‘Cô ấy bị tra tấn dã man. Khi nhận thi thể, chúng tôi thấy có nhiều vết thương do tra tấn nhưng chúng tôi không thể phản kháng lại tội ác ghê rợn này. Chỉ có một tòa án ở Manbij là Sharia nhưng họ lại ủng hộ những tội ác của nhóm đó’, người nhà nạn nhân nói.

Theo đạo luật hà khắc của IS, phụ nữ phải mặc trang phục màu đen , đeo khăn che mặt trùm kín chỉ hở đôi mắt và đeo găng tay cùng màu.

Vụ việc xảy ra sau khi có báo rằng, IS đã hành quyết một nữ nhà báo đầu tiên tại Syria. Nạn nhân được xác nhận là Ruqia Hassan hay còn có bút danh là Nisam Ibrahim, bị cáo buộc ‘làm gián điệp’. Cô thường xuyên viết về cuộc sống địa ngục trong thành trì IS. Cô là nhà báo thứ 5 bị nhóm IS hành quyết kể từ tháng 10.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG