Công nương Diana có một người con gái bí mật?

Công nương Diana có một người con gái bí mật?
Tạp chí Globe (Mỹ) vừa đăng một bài báo cho rằng Thái tử Charles và Công nương Diana có một cô con gái bí mật. Theo đó, cô gái này tên là Sarah, 33 tuổi và giống Công nương Diana như đúc.

Sarah được cho là đã sinh ra trước các Hoàng tử William và Harry nhờ biện pháp thụ tinh ống nghiệm và được mang thai trong tử cung của một người phụ nữ khác chứ không phải Diana.Tạp chí Globe còn tiết lộ Sarah hiện đang sống một cách bí mật ở vùng New England tại Mỹ. Cô đã có thời gian lo ngại cho sự an nguy của mình, đặc biệt sau cái chết của Công nương Diana vì tai nạn xe hơi hồi năm 1997. Tuy nhiên gần đây cô đã tiếp xúc với vợ chồng Hoàng tử William – Công nương Kate khi họ tới New York.

Điều bất ngờ…

Sinh thời, Công nương Diana từng ước mơ sinh cho Thái tử Charles một công chúa nhưng điều đó không trở thành hiện thực. Khi mang thai lần hai, “Bông hồng nước Anh” từng thử nước ối - phương pháp xác định bất thường ở thai nhi - và phát hiện giới tính của em bé. Diana không nói với chồng rằng thai nhi là con trai vì sợ làm Charles thất vọng khi biết phu quân rất thích một công chúa nhỏ.

Sau khi Hoàng tử Harry chào đời, Công nương Diana vẫn mong mỏi có công chúa. Thậm chí, bà từng nghĩ, nếu vợ chồng bà sinh con gái, cuộc hôn nhân có thể không tan vỡ. Sau khi ly dị Thái tử Charles năm 1996, Diana từng yêu Hasnat Khan, bác sĩ người Pakistan. Bà vẫn mong mỏi có con gái và còn dự định đặt là Allegra, cái tên mang nghĩa là vui vẻ, sống động và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, Diana đã qua đời trong một vụ tai nạn khi dự định còn dang dở.

Từ sau khi Công nương đột ngột ra đi, truyền thông liên tục khai thác những bí ẩn liên quan đến đời tư của bà. Trong số ra thứ 29 vừa qua, tạp chí Globe cho đăng tải một bài viết khá dài, hé lộ tiêu đề gây sốc: “Lý do thực sự khiến Hoàng gia Anh đến Mỹ - Công nương Kate gặp gỡ con gái bí mật của Diana”. 

Theo đó khẳng định, Hoàng tử William  không phải là con trai đầu tiên của Công nương Diana, và rằng anh có một “người chị bí mật”, giờ đã 33 tuổi, tên là Sarah, và hiện đang sống lặng lẽ tại thị trấn nhỏ New England. Dĩ nhiên, nhiều người sau đó đã đặt ra câu hỏi làm sao chuyện này có thể xảy ra được, bởi lẽ Hoàng tử William chào đời chỉ 11 tháng sau đám cưới của cha mẹ mình, vào tháng 6/1982.

Tạp chí đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ rất hợp lý. Theo đó, vào giai đoạn cuối năm 1980, Diana Spencer - khi ấy vẫn còn là một trinh nữ 19 tuổi và chưa được phong tước - đã được lệnh triệu tập của Nữ hoàng Elizabeth II để tiến hành tham gia một đợt tổng kiểm tra sức khỏe (mà cụ thể là khả năng thụ thai và sinh đẻ) trước khi thông tin về lễ đính hôn giữa cô và Thái tử Charles được tuyên bố. Trong cuộc kiểm tra này, trứng của Diana đã được thu thập và cho thụ tinh với tinh trùng của thái tử Charles. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và lễ đính hôn của hai người được chấp thuận, cùng với đó là sự tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ việc cũng như phôi thai, theo lệnh trực tiếp từ Nữ hoàng.

Tuy nhiên, “điều bất ngờ” đã xảy ra khi một vị bác sĩ, người đã trực tiếp khám cho Công nương Diana, bí mật giữ lại phôi thai này. Sau đó, ông đã cấy phôi thai vào tử cung của chính người vợ, rồi biến mất hoàn toàn cùng với đứa con gái mang trong mình dòng máu hoàng gia của Diana và Charles. Đứa bé gái này được hạ sinh vào tháng 10/1981, khoảng 3 tháng sau đám cưới xa hoa giữa Charles và Diana (vào ngày 29/7/1981), 8 tháng trước khi Hoàng tử William chào đời, tại bệnh viện St Mary’s ở Paddington.

Vị bác sĩ đặt tên con gái là Sarah, nhưng hoàn toàn không cho cô biết thêm bất cứ điều gì về nguồn gốc thực sự của cô. Sarah kể lại rằng, trong suốt những năm tháng sống chung với cặp vợ chồng bác sĩ tại Anh, cô luôn bị gọi là “điềm xấu” đối với Công nương Diana, cho đến khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô vừa tròn 20 tuổi. Sau đó, cô bất ngờ tìm được quyển nhật ký của cha mình, và phát hiện rằng bản thân là một sản phẩm của một cuộc kiểm tra thụ tinh trong ống nghiệm cách đó 20 năm.

Dù quyết tâm tìm ra sự thật và danh tính thật của bản thân, nhưng vào khoảng giữa năm 2003 thì Sarah bất ngờ nhận được một tin nhắn ẩn danh qua điện thoại, đe dọa rằng “nếu cô quý trọng mạng sống, thì hãy lập tức dừng lại, trước khi quá trễ”. Do quá lo sợ trước việc mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm lẫn ám ảnh trước giả thuyết rằng Công nương Diana bị ám sát, Sarah đã vượt biên sang Mỹ, nơi cô phải sống dưới một vỏ bọc ẩn danh.

Công nương Diana có một người con gái bí mật? ảnh 1

Tạp chí Globe (Mỹ) tiết lộ, vợ chồng Hoàng tử William trong lần tới New York đã gặp gỡ Sarah.

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng

Câu chuyện về người con gái Sarah của Công nương Diana bắt đầu khi một nữ doanh nhân người Mỹ tên là Ryan, sống tại Florida, cho xuất bản cuốn tiểu thuyết với tựa đề Sự biến mất của Olivia. Thực tế, Ryan chưa bao giờ được gặp trực tiếp hoặc có cơ hội trò chuyện với Công nương Diana. Thế nhưng, nhân vật này hâm mộ cuồng nhiệt “Bông hồng nước Anh” khi liên tục miêu tả Công nương quá cố như hình mẫu người phụ nữ lý tưởng nhất.

Nhiều khả năng, Ryan ôm ấp mong muốn Diana sinh con gái, và đã viết nên câu chuyện giả tưởng về “người con gái bí mật” của Diana.Theo đó, câu chuyện xoay quanh nhân vật Olivia Franklin, người sau đó phát hiện cô chính là “con gái bí mật” của Công nương nước Anh, và quyết tâm đi tìm sự thật.Trong tiểu thuyết, Olivia cũng phải sống một kiếp ẩn dật, do bị Hoàng gia Anh đe dọa.

Được đánh giá là quá hoang tưởng, nhưng trong suy nghĩ của Ryan, những gì cô viết là hoàn toàn khả thi. Chia sẻ với tạp chí Globe, Ryan cho biết: “Nhiều người cũng nói với tôi rằng họ tin vào giả thuyết này. Cũng chính những người đó, khẳng định rằng, chính Thái tử Charles mới là người ra lệnh bắt Diana phải kiểm tra khả năng thụ thai, chứ không phải Nữ hoàng”. Mặc dù chỉ là một cuốn tiểu thuyết âm mưu, nhưng ngay sau khi được xuất bản, cuốn sách đã trở thành một hiện tượng và giả thuyết Công nương Diana cùng “con gái bí mật” nhanh chóng được dân chúng nước Anh lan truyền.

Nắm được tâm lý, tạp chí Globe nhanh chóng giật tít sau cuộc phỏng vấn với Ryan: “Đã tìm thấy người con gái bí mật của Công nương Diana”. Trên trang bìa, bên cạnh hình của Công nương Diana là hình của một cô gái ở độ tuổi ngoài 30, trẻ hơn, với những nét tương đồng khá giống Diana. Điều này khiến nước Anh dậy sóng… lần thứ nhất, trong khi người dân càng sa lầy vào giả thuyết của nữ doanh nhân người Mỹ Ryan. Dĩ nhiên, cũng có không ít những độc giả tố ngược lại Globe rằng đó chỉ là hình ảnh của chính Diana nhưng đã bị chỉnh sửa, làm cho trẻ lên và thay đổi cấu trúc một chút. Tuy vậy, sự nghi ngờ vẫn còn đó, câu hỏi vẫn được đặt ra: “Liệu Sarah có tồn tại, hay chỉ là sự bịa đặt?”.

Tạp chí Globe quyết định đi sâu hơn vào vụ việc khi đăng tải bài viết thứ hai với tiêu đề “Lý do thực sự khiến Hoàng gia Anh đến Mỹ - Công nương Kate gặp gỡ con gái bí mật của Diana”. Một lần nữa, gương mặt bị tố là sản phẩm chỉnh sửa trên máy tính lại được in lên trang bìa.

Thực ra, tạp chí muốn khiến các độc giả của mình tin rằng, chuyến đi của Công nương Kate và Hoàng tử William đến “trái táo lớn” (ý chỉ thành phố New York), chỉ là tấm bình phong, nhằm che đậy cuộc gặp gỡ thực sự giữa Kate với người phụ nữ được cho là “con gái bí mật” của mẹ chồng. Thậm chí, một nguồn tin ẩn danh trong nội bộ Hoàng gia Anh, cũng xác nhận việc này khi nói rằng: “Đó là lý do chính họ đến Mỹ, William muốn biết sự thật”.

Một số ý kiến cho rằng cuốn tiểu thuyết của Ryan đã có sức ảnh hưởng đến nội bộ Hoàng gia Anh, khiến Hoàng tử William  phái thám tử riêng để tìm hiểu sự việc, và rồi mọi manh mối đều dẫn đến Sarah. Hoàng tử cần một tấm bình phong nên đã nhờ Công nương Kate đi thay, thậm chí sắp xếp chuyến đi từ nhiều tháng trước. Bản thân William  đã muốn ngất xỉu khi Kate nói với rằng Sarah có nhiều nét tương đồng với Công nương Diana, và rằng người phụ nữ vô danh đó, nhiều khả năng chính là chị của Hoàng tử.

Tờ Globe hé lộ việc Kate và Sarah đã ngồi nói chuyện với nhau hơn 50 phút trong sự ngỡ ngàng và sốc nặng. Công nương Kate đã hỏi Sarah rất nhiều câu về quá khứ, cũng như động lực của cô đối với Hoàng gia Anh.

Theo tờ Globe, Sarah mang dòng máu Hoàng gia trong người, xếp thứ hai trên danh sách kế vị ngai vàng nước Anh, chỉ sau Thái tử Charles, vì cô sinh ra trước William. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, rằng liệu chiếc ngai vàng của Hoàng tử William có bị lung lay, trước sự xuất hiện của Sarah? Câu trả lời là không. Dù Luật Kế vị Hoàng gia Anh sửa đổi cho phép con gái và con trai được hưởng quyền kế vị ngang nhau, nhưng chỉ những cá nhân sinh ra từ sau tháng 6/2013 (thời gian bắt đầu áp dụng luật sửa đổi) mới được hưởng lợi.

Do đó, nếu Sarah “thực sự tồn tại”, và là người sinh vào năm 1981, cô ấy cũng không được công nhận. Và thậm chí nếu Sarah có kiện tụng, thì cũng rất khó để tòa án chấp nhận việc công nhận cô là con ruột của Diana, cân nhắc từ việc cô được mang thai và sinh ra từ một tử cung khác.

Đây không phải là lần đầu tiên một tạp chí đăng những câu chuyện kiểu này về gia đình Hoàng gia Anh. Năm 2012, chính tờ Globe cũng bị chỉ trích khi xuất bản một bài báo trên trang nhất cho biết Nữ hoàng Anh đang hấp hối và vợ Thái tử Charles hiện nay là bà Camilla đã âm mưu chiếm lấy ngai vàng. Những thông tin này ngay lập tức khiến dư luận Anh dậy sóng trái chiều, trong khi đó Điện Buckingham thì liên tục từ chối bình luận về các bài viết của tạp chí Globe.

Hiện tại, Globe tiếp tục trở lại chủ đề gây tranh cãi về “con gái bí mật” của Công nương Diana, với thông tin rằng đang sở hữu trong tay đoạn băng quay lại cuộc chạm trán của thế kỷ giữa Sarah và cha mình, Thái tử Charles, với những cáo buộc rằng: “Chính ông đã giết chết mẹ tôi”, và tuyên bố sẽ công bố nó trong khoảng thời gian rất gần đây. Tất nhiên, không một ai biết độ chính xác của những nguồn tin kiểu này.

Có thể, đây chỉ là chiêu bài đánh vào lòng tin người dân Anh bởi một bộ phận không nhỏ từ bấy lâu luôn cho rằng tồn tại những chiêu bài nhằm che đậy những thông tin mật một cách tuyệt vọng của Hoàng gia Anh. Và dĩ nhiên, trong đó, có những bí mật liên quan đến việc Công nương Diana bị ám sát vì đang mang thai…

Theo Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng
MỚI - NÓNG