Cụ ông 89 tuổi tìm thấy ví tiền sau 65 năm thất lạc

Cụ ông 89 tuổi tìm thấy ví tiền sau 65 năm thất lạc
TPO - Một cụ ông ở Anh đã bất ngờ tìm thấy ví tiền của mình, sau khi ông đánh rơi nó xuống khe của một kệ sách ở thư viện Cung điện Lambeth 65 năm trước.

Ông Edward Parker đã đánh rơi ví tiền của mình xuống một khe hở "không thể tiếp cận được" đằng sau một kệ sách tại Cung điện Lambeth hồi năm 1950. 

Lúc đó, ông đang sửa điện tại cung điện Lambeth, nơi có bộ sưu tập sách lịch sử lớn nhất thế giới bị bom dội trúng trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Chiếc ví nằm ở đó cho đến nay, khi Cung điện được trùng tu và một người công nhân xây dựng đã tìm thấy nó.

Sau gần 7 thập kỉ nằm yên một chỗ, chiếc ví đã bắt đầu "mục nát". Nó được ví như một "chiếc hộp thời gian" bởi chứa đựng nhiều hình ảnh của gia đình, hoá đơn, chứng từ, thẻ công đoàn cũ, kết quả chụp X-quang, thẻ bảo hiểm y tế...của ông Parker 65 năm về trước.

Trong đó, chiếc thẻ nhân viên ngành điện mang tên E.Parker dường như vẫn còn nguyên vẹn, có địa chỉ nhưng không có số điện thoại, cho thấy cách thức liên lạc "lỗi thời" tại thời điểm đó.

Theo 2 địa chỉ được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của ông Parker là khu dân cư ở đường Poets và đường Springdale phía bắc London, chính quyền Hội đồng Islington ở London đã tìm thấy chi tiết cuộc hôn nhân giữa ông Edward Parker và bà Constance Butler vào năm 1947. Từ đó, lần theo manh mối, họ đã tìm thấy ông Parker (hiện 89 tuổi) tại một viện dưỡng lão ở Essex.

Ông Parker bị suy giảm trí nhớ do tuổi già, song ông vẫn tỏ ra vui mừng khi nhận lại chiếc ví và đặc biệt là những bức ảnh phía trong. Ông chỉ ra được hình ảnh cha mẹ, người anh trai, các anh chị em họ và vợ ông Constance (hiện 90 tuổi), người đang bên cạnh ông lúc này.

Bà Constance cho biết ông Edward rất buồn khi bị mất chiếc ví và giờ họ sẽ trao lại cho con cháu để lưu giữ nó như là "kỷ niệm đẹp".

Theo BBC
MỚI - NÓNG