Bà cụ Wook Kundor. Ảnh: AP |
Cách đây bốn năm, sự kiện bà Wook Kundor lấy chồng lần thứ 22, kém bà tới 70 tuổi, đã thu hút sự chú ý, hiếu kỳ lớn của dân chúng và giới truyền thông khu vực Terengganu, miền bắc Malaysia.
Tuy nhiên, tới nay, nỗi ám ảnh về sự cô đơn lại tiếp tục đeo bám bà Kundor, khi xuất hiện khả năng người chồng hiện tại của bà sẽ không trở về nhà nữa sau “chuyến” cai nghiện ở thủ đô Kuala Lumpur.
Tâm sự với các phóng viên, bà Kundor cho biết, bà cảm thấy “cô quạnh” vô cùng khi không có chồng bên cạnh, nhất là khi tháng ăn chay Ramadan sắp kết thúc. Người ta ai cũng có đôi có lứa, vui vẻ ăn bữa tiệc Hồi giáo, trong khi bà thì “thui thủi một thân một mình”.
Bà Kundor thừa nhận, bà đang phân vân không biết nên chờ chồng quay về hay đi tìm “hạnh phúc mới”.
Bà cũng cho biết, bà đã có kế hoạch lên thủ đô thăm chồng, nếu người hàng xóm đồng ý chở bà đi, về sẽ cân nhắc lại chuyện lấy chồng mới nếu ông xã hiện nay vẫn tỏ ý muốn “vun vén hạnh phúc” với bà.
“Tôi biết là mình đã già. Việc tái hôn chỉ để khiến tôi bớt cô đơn. Chỉ vậy mà thôi”, bà Kundor tâm sự.
Thu Thảo
Theo AP/BBC