Cuộc sống bên trong nhà tù giam giữ Cốc Khai Lai

Bà Cốc Khai Lai (phải) và doanh nhân Anh Neil Heywood. Ảnh: Reuters.
Bà Cốc Khai Lai (phải) và doanh nhân Anh Neil Heywood. Ảnh: Reuters.
Được bao quanh bởi vườn rau và cây ăn quả, nhà tù Yancheng ở thành phố Giang Tô, nơi giam giữ Cốc Khai Lai, vợ của cựu chính trị gia Bạc Hy Lai, là một trong những nhà tù dành riêng cho cựu quan chức cấp cao ở Trung Quốc. Tù nhân ở đây còn được ăn các đặc sản dân tộc và tham gia các hoạt động thể thao và xem phim.

Những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của các phạm nhân bên trong nhà tù hạng sang Yancheng vừa được truyền thông Trung Quốc tiết lộ. Đây là nơi giam giữ các tội phạm “cao cấp” là các cựu quan chức, chính trị gia và thân nhân của họ, trong đó có bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai ngã ngựa trong chiến dịch truy quét tham nhũng tại Trung Quốc.

Tạp chí People đưa tin bên trong nhà tù Yancheng có các vườn rau và vườn cây ăn quả. Tù nhân ở đây có thể trồng bắp cải, đào và mơ.

Truyền thông Trung Quốc trước đó cũng tiết lộ các tù nhân được phục vụ các đặc sản dân tộc tại căng tin và thường được xem các chương trình ca nhạc.

Các thông tin cũng cho biết phạm nhân có thể được giảm thời gian thụ án tù nếu họ thể hiện tốt trong các trận đấu bóng rổ được tổ chức thường xuyên trong nhà tù Yancheng. Ngoài ra, bóng đá cũng là một môn thể thao phổ biến tại nhà tù này khi đây là nơi giam giữ 10 cựu quan chức và cầu thủ Trung Quốc bị tuyên án ăn hối lộ để dàn xếp tỉ số năm 2012.

“Các tù nhân thường cùng nhau chơi bóng đá, thỉnh thoảng một tù nhân từng là cầu thủ còn huấn luyện cho họ”, tạp chí People viết.

Tuy nhiên, tạp chí này cho biết các hoạt động giải trí đã bị hủy bỏ kể từ khi bà Cốc Khai Lai được chuyển tới nhà tù này. Không có thông tin nào cho biết tại sao có một “đặc ân” như vậy đối với tù nhân mới Cốc Khai Lai.

Năm 2013-2014, nhà tù này được cải tạo lại, trùng với thời điểm mà bà Cốc Khai Lai được chuyển tới và các hoạt động giải trí cũng không còn được tiếp tục. Ban quản lý nhà tù đã ra tuyên bố cảnh báo người dân về “những tin đồn thất thiệt” liên quan đến việc nhà tù này dừng các hoạt động giải trí vì bà Cốc Khai Lai.

Bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình vào năm 2012 vì sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood nhưng được hoãn thi hành và giảm án xuống chung thân vì đã chấp hành kỷ luật và có thái độ ăn năn. Bà Cốc đã chỉ đạo đầu độc Heywood, 41 tuổi, trong một khách sạn ở Trùng Khánh, nơi ông Bạc là bí thư đảng ủy khi đó.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.