Cuộc sống phóng túng của kẻ đánh bom Paris

Bilal cởi trần, tay cầm khẩu súng ngắm bắn. Ảnh: Facebook.
Bilal cởi trần, tay cầm khẩu súng ngắm bắn. Ảnh: Facebook.
Những hình ảnh trên trang Facebook của Bilal Hadfi cho thấy cuộc sống của một thanh niên 20 tuổi có gương mặt ngây thơ tràn ngập trong rượu cocktail, những buổi tắm nắng và súng ống.

Bellingcat, dự án điều tra mã nguồn mở hôm qua tiết lộ hình ảnh trên Facebook của "Billy du Hood", tên trên mạng của Bilal Hadfi, một trong ba kẻ đánh bom tự sát tại sân vận động Stade de France, Paris, hôm 13/11.

Hadfi là công dân Pháp gốc Morocco, sống ở Bỉ. Trên trang Facebook cá nhân của Bilal, hắn thường xuyên đăng ảnh cởi trần tắm nắng cùng bạn bè, hoặc chụp cùng súng ống.

Hồ sơ về Bilal Hadfi cho thấy từ năm 2013, mặc dù trẻ tuổi, tên này đã có những biểu hiện chống đối cảnh sát. Facebook của y đăng ảnh một nhóm thanh niên đội mũ trùm đầu, đứng trên nóc xe cảnh sát, kèm lời bình luận chửi rủa.

Hồi tháng một, sau vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris, Bilal cho rằng tạp chí này đã "xúc phạm tôn giáo" của hắn, và phải chịu kết cục như thế là xứng đáng.

Những quan điểm cực đoan này của Bilal khiến cô giáo Sara Staccino rất lo lắng. Mặc kệ những lời khuyên nhủ, Bilal vẫn quyết định tới Syria, một tuần sau vụ tấn công Charlie Hebdo.

Cuộc sống phóng túng của kẻ đánh bom Paris ảnh 1

Khẩu súng AK mà Bilal đăng lên Facebook. Ảnh: Facebook.

Hắn được cho là đã tới Syria để tham chiến cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ở đó, hắn được gọi là "Abu Moudjahid Al-Belgiki" (Cha đẻ của thánh chiến Bỉ) và "Bilal Al Mouhajir", chuyên gia chống khủng bố Bỉ Guy Van Vlierden cho biết.

Đến Syria, hắn đăng ảnh chụp một khẩu súng AK, dường như chụp bằng điện thoại di động vào ngày 1/7. Sau khi trở về từ Trung Đông, Bilal lọt vào tầm ngắm của tình báo Bỉ, nhưng rồi biến mất khỏi mạng lưới theo dõi của giới an ninh.

Elliot Higgins, nhà sáng lập dự án Bellingcat cho biết, dựa vào một tấm ảnh của Hadfi và một tấm hình trên mạng Facebook, họ đã phát hiện ít nhất một người nhà của một kẻ tấn công khác.

Cuộc sống phóng túng của kẻ đánh bom Paris ảnh 2

Hình ảnh cuối cùng Bilal cho lên ảnh bìa Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook.

Theo WSJ, Bilal cùng với hai kẻ nữa, đã tấn công sân vận động Stade de France. Một kẻ có trong tay tấm vé vào sân, và định kích hoạt khối thuốc nổ bên trong sân để châm ngòi cho một cuộc giẫm đạp kinh hoàng khi khán giả tháo chạy.

Tuy nhiên, khi hắn tiến về phía cổng kiểm soát của sân vận động sau khi trận bóng giao hữu giữa Đức và Pháp bắt đầu được khoảng 15 phút, nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng phát hiện ra rằng tên này đang khoác chiếc áo chứa đầy chất nổ trên người. Bị phát hiện, nghi phạm đã bỏ chạy và sau đó kích hoạt chiếc áo vest nhồi đầy thuốc nổ và ốc vít.

Khoảng ba phút sau, nghi phạm thứ hai cũng cho nổ tung khối thuốc nổ gắn trên người ở bên ngoài sân vận động. Kẻ tấn công thứ ba kích hoạt đai thuốc nổ tại một quán McDonald gần đó. Một dân thường đã thiệt mạng trong các vụ nổ này.

Vụ đánh bom tự sát tấn công sân Stade de France nằm trong chuỗi 6 vụ khủng bố đẫm máu vào Paris. Tổng cộng có ít nhất 129 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG