Cựu binh mang dao đột nhập Nhà Trắng

Cựu binh mang dao đột nhập Nhà Trắng
TP - Giới chức Mỹ hôm qua cho biết, người đàn ông mang theo dao nhảy qua hàng rào, đột nhập Nhà Trắng hôm thứ 7 tuần trước tự nhận là cựu binh chiến tranh Iraq.

Vụ việc xảy ra tại nơi được coi là được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành tinh này khiến giới mật vụ Mỹ phải xem lại quy trình an ninh.

Người đàn ông được xác định là Omar Gonzalez, 42 tuổi, trèo qua hàng rào, đi qua bãi cỏ phía bắc và vào Nhà Trắng tối muộn hôm 19/9 mà không bị ai ngăn cản.

hông lâu trước khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama và hai con gái đã lên máy bay đến Trại David. Bà Michelle Obama đi một mình tới khu nghỉ dưỡng của gia đình tổng thống ở Maryland.

Gonzalez (đến từ thành phố Copperas Cove, bang Texas) bị bắt khi vừa bước qua cửa Bắc Portico của Nhà Trắng. Các mật vụ tìm thấy một con dao gập màu đen Spyderco VG-10 dài 8,9cm có lưỡi răng cưa trong túi quần bên phải phía trước của đối tượng. 

Xuất hiện trong phiên xét xử lần đầu tiên tại Tòa án cấp quận tại Washington, Gonzalez bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp và mang theo vũ khí nguy hiểm, có thể gây chết người. Gonzalez đối mặt mức án 10 năm tù giam. 

Sau khi bị bắt, Gonzalez nói với một nhân viên mật vụ rằng “ông ta lo ngại bầu trời đang sập xuống và cần thông tin từ Tổng thống Mỹ để ông ta có thể nói với người dân một lời”, một mật vụ viết trong bản khai. Theo tài liệu này, Gonzalez khai ông ta từng ba lần đi làm nhiệm vụ tại Iraq.

Đây là vụ xâm phạm dinh thự Tổng thống nghiêm trọng nhất kể từ khi ông Obama trở thành Tổng thống, vì thế đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình an ninh tại Nhà Trắng- nơi được canh phòng nghiêm ngặt với dày đặc các đặc vụ và tay súng bắn tỉa. 

Giải thích câu hỏi tại sao các đặc vụ Mỹ không bắn hạ đối tượng vượt rào, BBC dẫn lời một nguồn tin trong cuộc nói rằng, đây không phải một vụ tấn công quân sự. Đối tượng không mang theo túi hay ba lô, không có vũ khí nhìn thấy được. 

Việc điều tra sự cố lần này được chỉ đạo bởi Giám đốc Sở Mật vụ Julia Pierson. Kết quả rà soát quy trình bảo đảm an ninh sau đó sẽ được nộp lên Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson. 

Các nhóm tuần tra, giám sát quanh hàng rào khu tổ hợp Nhà Trắng đã được tăng cường sau vụ việc trên. Thông báo về vụ điều tra nội bộ trong Sở Mật vụ được đưa ra trùng với thời điểm xảy sự cố an ninh thứ hai, khi một người đàn ông cũng bị bắt và bị cáo buộc xâm phạm Nhà Trắng. 

Phát ngôn viên Sở Mật vụ Brian Leary cho biết, người đàn ông tên là Kevin Carr, đến từ thị trấn Shamong, bang New Jersey. Hôm 20/9, người đàn ông này đi bộ đến gần cổng Nhà Trắng, nhưng bị ngăn cản, sau đó anh ta quay lại bằng xe. “Anh ta không chịu đi nên bị bắt vì tội xâm nhập”, ông Donovan nói, không cho biết thêm chi tiết. Các quan chức nói rằng, vụ việc này là nhỏ so với vụ nhảy qua hàng rào một ngày trước đó.

Khách du lịch và người bình thường có thể lại gần cổng Nhà Trắng bên Đại lộ Pennsylvania, nhưng chỉ được đi bộ, không được phép sử dụng phương tiện giao thông. 

Những vụ việc trên gây chú ý sau nhiều sự cố đáng xấu hổ của Sở Mật vụ. Hồi tháng 3, ba đặc vụ thuộc cơ quan này bị đưa về nước từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan sau một đêm rượu chè. Năm 2012, cả chục mật vụ và sĩ quan Mỹ bị phát hiện đã say xỉn và mua dâm trong khu nghỉ dưỡng ở Colombia trước khi Tổng thống Mỹ đến đây để dự một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế. 

Phát ngôn viên Frank Benenati của Tổng thống nói rằng, ông Obama “tin tưởng hoàn toàn” vào cơ quan đang bảo vệ ông và chắc chắn cần phải xem lại quy trình bảo đảm an ninh một cách kỹ càng và chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.