Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt 'sát nhân đi xe máy'

Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt 'sát nhân đi xe máy'
TPO - Tên sát nhân đi xe máy, nghi can vụ sát hại bảy người ở Pháp cuối cùng đã bị tiêu diệt sau khi cảnh sát xông vào căn hộ của hắn ở miền Nam thành phố Toulouse.

> ‘Sát thủ đi xe máy’ khoe khoang ‘làm cả nước Pháp phải cúi đầu’

Tên Mensah, nghi can của nhiều vụ giết người đã bị cảnh sát Pháp giết chết
Tên Mensah, nghi can của nhiều vụ giết người đã bị cảnh sát Pháp giết chết.

Sau hơn 30 giờ căng thẳng chờ đợi, loạt súng cuối cùng cũng vang lên, lực lượng cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ (RAID) xông vào căn hộ ở miền nam nước Pháp nhằm bắt sống tay súng.

Một nhân chứng người địa phương, ông Nicole Yardeni cho biết: “Họ đã xông vào căn hộ, sử dụng khí ga để làm tê liệt tên sát nhân”.

> Toàn cảnh vụ vây bắt nghi phạm qua ảnh <

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Claude Gueant cho biết cảnh sát đã ném lựu đạn và xông vào từ cửa chính và cửa sổ của căn hộ vào khoảng 16:30. Sau khi nhận thấy hiện trường không có dấu hiệu khả nghi, cảnh sát tiếp tục tiếp cận phòng tắm.

Tên sát nhân bước ra từ nhà tắm, bắn trả quyết liệt sau đó nhảy qua cửa sổ và tiếp tục bắn cho đến khi bị cảnh sát bắn chết.

Trước đó, Merah cố thủ trong phòng tắm, khoác trên người một chiếc balô, không rõ bên trong có gì. Theo nguồn tin báo chí, tên sát nhân này một khẩu AK 47, một khẩu Mini-Uzi cùng một số súng ngắn. Cảnh sát còn lo ngại rằng hắn đã gắn thuốc nổ quanh căn nhà để dễ tử thủ.

>Hung thủ vụ án chấn động nước Pháp là ai?<

Diễn biến toàn bộ vụ án

Một tháng trước, ngày 24-2, Mohammed Merah, nghi phạm trong vụ thảm sát xuất hiện trong tòa án về tội gây tai nạn và lái xe không có giấy phép và bị kết án 1 tháng tù.

11-3: một người đàn ông lái xe máy (nghi ngờ là Mohammed Merah) bắn chết anh Imad Ibn Ziaten, một lính nhảy dù gốc Phi của Pháp tại thành phố Toulouse. Nạn nhận lúc đó cũng đang ngồi trên xe máy, không mặc đồng phục và xe của anh này cũng không hề có giấy chứng nhận quân sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Claude Gueant cho biết nạn nhân có dán quảng cáo bán xe và bị giết khi đang gặp khách hàng. Nạn nhân có nói trong quảng cáo rằng mình là quân nhân. Tin nhắn của vị khách mua xe có nguồn gốc từ địa chỉ IP do anh trai Merah đăng kí.

15-3: Hai lính nhảy dù khác cũng bị bắn chết tại thành phố Montauban, miền nam nước Pháp, cách Toulouse 50 km về hướng bắc. Một nạn nhân nữa bị thương nặng, theo Bộ Quốc phòng. Tay súng đội mũ bảo hiểm xe máy, mặc đồ đen, một chỉ huy cảnh sát địa phương cho biết.

16-3: Cảnh sát Pháp tìm ra mối liên kết giữa hai vụ nổ súng, cảnh sát Toulouse, ông Capt. David Delattre nói hung thủ trong cả hai vụ dùng cùng một loại đạn.

19-3: Bốn người nữa cũng thiệt mạng tại trường học ở Toulouse, hung thủ cũng đi xe gắn máy. Nạn nhân bao gồm một giáo viên cũng là giáo sỹ người Israel, ông Jonathan Sandler, hai người con trai một bốn tuổi (tên Gabriel) và một năm tuổi (tên Arieh), con gái hiệu trưởng là Miriam Monsonego, 7 tuổi. Một người 17 tuổi nữa bị thương.

Các công tố viên nói rằng khẩu súng dùng ở vụ trường Ozar Hartorah giống với loại súng dùng trong hai vụ bắn lính nhảy dù trước đó.

21-3: khoảng 300 cảnh sát Pháp bao vây một căn hộ ở Toulouse để bắt tên Merah. Hắn bắn trả lại làm hai cảnh sát bị thương. Đến chiều tối, cảnh sát tắt toàn bộ đèn đường ở xung quanh căn hộ. Nhiều người suy đoán để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Tiếp sau đó là ba vụ nổ lớn xảy ra trước nửa đêm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pierre Henry Brandet nói rằng các vụ nổ này nhằm tạo áp lực bắt Merah quay lại đàm phán và cảnh sát vẫn chưa vào bên trong căn hộ.

22-3: Cuộc vây hãm kéo dài suốt hơn 30 giờ đồng hồ. Sau màn đọ súng với cảnh sát, cuối cùng tên sát nhân cũng bị tiêu diệt.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG