Đặc nhiệm Thái chết sau một năm cứu đội bóng Lợn Hoang
Đặc nhiệm SEAL Thái Bureerak qua đời sau một năm bị nhiễm trùng máu khi tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng nhí.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm nay tuyên bố sĩ quan Beiret Bureerak, người từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang ở hang Tham Luang năm ngoái, đã qua đời vì nhiễm trùng máu. Bureerak đã được điều trị suốt một năm qua nhưng tình trạng bệnh ngày càng tồi tệ hơn.
Trong chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng Lợn Hoang năm ngoái, thợ lặn Saman Kuman, 38 tuổi, thành viên của lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL Thái Lan, cũng qua đời vì thiếu oxy.
Các thiếu niên 11-16 tuổi cùng huấn luyện viên bị kẹt ở hang Tham Luang ngày 23/6/2018 khi vào trong khám phá sau giờ tập bóng. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao và chặn lối ra. Họ bị cô lập suốt 9 ngày trước khi được một nhóm thợ lặn quốc tế tìm thấy và đưa ra khỏi hang.
Các thiếu niên 11-16 tuổi cùng huấn luyện viên bị kẹt ở hang Tham Luang ngày 23/6/2018 khi vào trong khám phá sau giờ tập bóng. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao và chặn lối ra. Họ bị cô lập suốt 9 ngày trước khi được một nhóm thợ lặn quốc tế tìm thấy và đưa ra khỏi hang.
Theo Vnexpress
Cùng chuyên mục

Trung Quốc: Nghề 'đào vàng' từ rác thải điện tử

Liên minh các công đoàn Myanmar kêu gọi tổng đình công

Nổ doanh trại quân đội ở Guinea Xích đạo, hơn 600 người thương vong

Nghịch lý quân đội Mỹ: Tiếng là máy bay không người lái nhưng cần quá nhiều người vận hành

Mỹ tập hợp lực lượng đối phó Trung Quốc

Myanmar: Súng vẫn nổ vào người biểu tình

Hàng chục nghìn người Myanmar biểu tình, cảnh sát nổ súng ở cố đô Baga
