Dân Fallujah ăn cỏ, uống nước bẩn sống qua ngày

Quân chính phủ Iraq gần Fallujah hôm 31/5
Quân chính phủ Iraq gần Fallujah hôm 31/5
TPO - Theo báo cáo của các tổ chức cứu trợ và lời kể của những người cố gắng trốn chạy khỏi thành phố Fallujah, nơi đang có giao tranh khốc liệt giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và quân chính phủ Iraq, người dân nơi đây đang phải ăn cỏ, uống nước sông bị ô nhiễm nặng để sống qua ngày.

Theo các tổ chức cứu trợ, khoảng 50.000 người dân ở Fallujah đang mắc kẹt giữa lửa đạn.

Bà Caroline Gluck, nhân viên cấp cao của tổ chức cứu trợ UNHCR cho biết: “Fallujah đang thiếu hụt trầm trọng thực phẩm và thuốc men. Nhiều gia đình phải kiếm thức ăn trong thùng rác”.

“Nhiều người cùng quấn tới mức phải tự sát, nhiều trẻ em chịu những tổn thương tâm lý nặng nề”, bà cho biết thêm.

Trong khi đó, anh Bahjat Ibrahim, từng sống ở Fallujah, hiện đang sống trong trại tị nạn ở Sulaimaniya cho biết: “Những người đang ở Fallujah không thể thoát ra ngoài và những người bên ngoài cũng không có cách nào để giúp đỡ họ. Giờ thực phẩm rất khan hiếm, một túi bột mì có giá tới 1 triệu dinar (tương đương với 850 USD).

Anh Ibrahim đang kêu gọi quân chính phủ Iraq tìm cách giúp người dân trong Fallujah thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng an ninh và dân quân Iraq bao vây Fallujah suốt hơn 6 tháng qua nhằm lấy lại thành phố khỏi tay IS.

Được biết, tính đến ngày 1/6, quân đội chính phủ đã giải phóng huyện Nuaimiya, cách khoảng 3 km về phía nam Fallujah và sẽ tiếp tục tiến về khu vực gần trung tâm thành phố.

Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, cuộc chiến giành lại Fallujah của quân đội Iraq dự kiến sẽ kéo dài bởi IS đã có hơn hai năm xây dựng thành lũy. Ngoài ra, do bom ẩn rải rác khắp thành phố và dân thường đang sống bên trong nên rất khó để tổ chức các đợt không kích.

Theo Theo Middle East Observer
MỚI - NÓNG