Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa

Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa
TPO - Do đường núi xa xôi và không thể đi lại bằng các phương tiện cơ giới, hai vợ chồng một nông dân tại Trung Quốc ngày ngày không quản mưa gió đưa ba đứa cháu đi học trên lưng ngựa.   

Sống trong một ngôi làng miền núi hẻo lánh, cách ngôi trường gần nhất khoảng 8km ở khu vực Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, hai vợ chồng người nông dân không còn sự lựa chọn nào khác để đưa các cháu tới trường. Họ cho ba đứa cháu 8 tuổi ngồi trên lưng ngựa và đưa tới trường hàng ngày.

Cha mẹ của những đứa trẻ này đang làm việc ở thành phố khác và gửi con cho ông bà trông nom. Song, những ông bà này lại không thể lái xe máy nên đành đưa cháu đi học trên lưng ngựa, dù rất vất vả.

Mỗi ngày, các em sẽ dậy vào khoảng 6 giờ hoặc 6 giờ 30 phút để cho ngựa ăn rồi chuẩn bị đi học. Mỗi lần đi mất tầm khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày, hai ông bà mất 6 tiếng để đưa đón các cháu đi lại.

Những ngày mưa, ba đứa trẻ vẫn mặc áo mưa và ngồi trên lưng ngựa tới trường.

“Chúng tôi chỉ muốn bọn trẻ được học hành đầy đủ”, họ nói.

Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 1
Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 2

Những đứa trẻ ngày ngày đi học trên lưng ngựa

Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 3
Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 4

Người ông bế cháu lên lưng ngựa

Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 5

Ngôi trường gần nhất cách nhà khoảng 8km

Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 6
Dành 6 tiếng mỗi ngày đưa đón cháu đi học bằng ngựa ảnh 7
Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG