Đánh bom kép, bảy người chết, 21 người bị thương

Đánh bom kép, bảy người chết, 21 người bị thương
TPO - Sau vụ tấn công bằng tên lửa tại Bắc Waziristan, Pakistan làm 21 lính thiệt mạng (10-8), sáng nay (11-8) một vụ đánh bom kép vừa xảy ra ở phía tây bắc Perhawar, Pakistan làm ít nhất bảy người thiệt mạng và 21 người bị thương.
Hiện trường vụ đánh bom sáng nay. Ảnh: Guardian
Hiện trường vụ đánh bom sáng nay. Ảnh: Guardian.

Lần đánh bom thứ nhất xảy ra ở khu vực cửa khẩu Lahori. Một quả bom điều khiển từ xa được gài trên xe cảnh sát. Bốn cảnh sát và một em bé thiệt mạng.

Sau đó, vụ đánh bom thứ hai xảy ra cách vụ nổ thứ nhất 400m. Kẻ đánh bom tự sát là một phụ nữ 25 tuổi. Theo các cảnh sát khu vực này, phụ nữ này giấu bom trong áo khoác và có một người khác hỗ trợ thực hiện vụ tấn công.

Bảy người thiệt mạng, 21 người bị thương, trong đó có 17 cảnh sát. Vụ đánh bom kép xảy ra sáng nay nhằm lúc đoàn xe cảnh sát gồm 20 nhân viên di chuyển từ Kotwali tới trung tâm thành phố.

Các cuộc tấn công quân sự ở Pakistan gần đây bắt đầu gia tăng. Mục tiêu tấn công của những kẻ đánh bom là căn cứ quân sự như học viện quân sự, căn cứ hải quân, tòa nhà chính phủ, trạm cảnh sát và lữ đoàn xe lãnh đạo đại sứ quán Mỹ.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.