Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài

Thả đèn lồng tại Pingxi, New Taipei. Ảnh : Taiwanaut
Thả đèn lồng tại Pingxi, New Taipei. Ảnh : Taiwanaut
TPO - Tháng Giêng vừa qua đúng mùa lễ hội, phóng viên Tiền Phong có dịp đi dọc Đài Loan tìm hiểu về lễ hội đèn lồng đặc sắc của xứ sở này.

Lễ hội đèn lồng rất nổi tiếng ở Đài Loan, đây là lễ hội lớn nhất sau Tết âm lịch ở hòn đảo này, được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm. Cách thưởng thức đèn lồng của người Đài Loan cũng hết sức phong phú và đa dạng. Lễ hội thả đèn lồng truyền thống có Pingxi Sky ở thành phố Đài Bắc Mới (New Taipei City, cách Đài Bắc khoảng 1 giờ chạy xe). Một lễ hội đèn lồng khác mang màu sắc hiện đại cũng rất nổi tiếng có tên Taiwan Lantern Festival do Tổng cục Du lịch Đài Loan tổ chức thường niên. Năm nay Lễ hội này được tổ chức tại thị trấn Nantou thuộc Zhongxing New Village, Đài Trung từ 14/2 – 23/2.

Thả đèn lồng ở Pingxi

Xuất phát từ Đài Bắc, sau khoảng một giờ chạy xe chúng tôi dừng chân tại cửa ngõ một thành phố nhỏ có tên Đài Bắc Mới (New Taipei). Từ đây theo quy định đoàn nhà báo quốc tế chúng tôi phải rời chiếc xe du lịch kềnh càng, lên xe 9 chỗ nhỏ gọn để đi tiếp vào Lễ hội đèn lồng Pingxi Sky 2014 với chủ đề “Hãy yêu nhau và bay cao” nhằm đúng ngày lễ tình yêu 14/2 (năm nay ngày âm và dương trùng nhau). Con đường quốc lộ dài hàng cây số dẫn vào Lễ hội được ngăn lại, chăng dây làm 2 làn dành riêng cho người đi bộ đến và đi. Đường dẫn tới khu vực trung tâm lễ hội vô cùng náo nhiệt và hấp dẫn bởi vô số các gian hàng bán đồ ăn truyền thống, các trò vui chơi có thưởng sôi động.

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 1

Biển người đội mưa xem thả đèn lồng tại lễ hội Pingxi Sky. Ảnh: Việt Hùng

Dù trời mưa và khá lạnh, song càng về chiều tối dòng người đổ về trung tâm lễ hội lại càng đông. Theo BTC, năm ngoái đã có khoảng 2 triệu người ghé thăm thành phố nhỏ bé miền núi song rất nổi tiếng này. 


Ông Thị trưởng Eric Liluan Chu cho biết, Pingxi Sky là Lễ hội thú vị và đặc sắc nhất Đài Loan, và là “một trong 14 Lễ hội trên toàn thế giới không thể bỏ trong cuộc đời” theo bình chọn của CNN (CNN Travel and the Fodor’s Travel Guides). Nhóm nhà báo quốc tế chúng tôi được các nghệ nhân đèn lồng xứ này hướng dẫn tận tình cách làm đèn lồng, cách đốt và thả chúng ra sao. 

Trên hai chục nhà báo đến từ Nhật, Mỹ, Anh, Séc, Bỉ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Chile, Haiti, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam… chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm hì hục tự làm cho mình một chiếc đèn lồng bằng giấy rồi viết những điều ước của mình lên đó rồi đem thả lên trời. Trải nghiệm thú vị đó chỉ là màn dạo đầu cho lễ hội thả đèn lồng chính thức bắt đầu vào buổi tối cùng ngày.

Buổi tối, mưa mỗi lúc một dầy giăng kín bầu trời Pingxi, song bất chấp thời tiết cả biển người mặc áo mưa, tay giương ô đổ ra đường không còn một chỗ trống. Tất cả đều cố gắng tiến lại càng gần càng tốt nơi sẽ tiến hành nghi thức thả 1750 chiếc đèn lồng, chia làm 10 đợt từ 18h -21h trong tiếng nhạc nhảy múa sôi động của các ban nhạc địa phương. 

Trong đêm tối, hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng bởi ánh lửa bập bùng đồng loạt bay lên từ mặt đất đã tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng. Theo phong tục, những chiếc đèn lồng bay càng cao, càng xa càng tốt, bởi chúng sẽ mang được ước nguyện của con người tới đấng thần linh.

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 2

Nghệ nhân tại Pingxi đang hướng dẫn các nhà báo quốc tế cách làm đèn lồng. Ảnh: Việt Hùng

Bầu trời Pingxi rực sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đang từ từ bay lên, dưới mặt đất biển người đội mưa thành kính đứng dõi theo. Có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết sức hút kỳ lạ của lễ hội độc đáo nơi đây.

Đèn lồng điện tử và ánh sáng la-de

Trái ngược với lễ hội thả đèn lồng mang đậm màu sắc truyền thống nói trên là một lễ hội của đèn lồng thời hiện đại, của ánh sáng la-de quét ngang dọc bầu trời, của âm thanh từ những chiếc loa thùng công suất lớn. Đây là Festival đèn lồng lần thứ 25 do Tổng cục Du lịch Đài Loan phối hợp với các địa phương tổ chức với mục tiêu đưa sự kiện này trở thành một trong các lễ hội hấp dẫn nhất thế giới. Theo BTC, sự kiện này thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm.

Đèn lồng được treo với mật độ dày đặc suốt chiều dài hàng km dọc theo các con đường dẫn tới Nantou. Có cảm giác cả thành phố này chỉ có đèn lồng. Một khu vực rộng lớn gồm nhiều con đường đi bộ dài tới 4km tại trung tâm thành phố đã được trưng dụng để trưng bày và tổ chức các sự kiện của lễ hội. Lễ hội chia làm 8 khu vực, bao gồm : Khu trung tâm, khu phụ trợ, khu ánh sáng, khu tiếp đón, khu dự thi, khu những điều ước, khu đèn lồng truyền thống và các khu vực đèn lồng khác. BTC cho biết, phải mất tới 2 tiếng đồng hồ để có thể đi bộ tham quan hết 8 khu vực nói trên, toàn bộ kinh phí để tổ chức lên tới 240 triệu đài tệ cùng 6000 tình nguyên viên tham gia.

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 3 Takao Harakawa, nhà báo Nhật Bản của tờ The Sankei Shimbun đang viết điều ước lên chiếc đèn lồng. Ảnh: Việt Hùng
Linh vật của Lễ hội năm nay (Giáp Ngọ) là chú ngựa chồm may mắn ( Lucky Horse Prance) cao 23 m lớn nhất từ trước tới nay, được làm từ trên 200 ngàn chiếc đèn LED. Mỗi lần chú chuyển động, vươn mình lại phát ra vầng hào quang sáng chói kết hợp với kỹ xảo ánh sáng la-de tạo ra một màn trình diễn hết sức ấn tượng. Tất cả cây cối trên đường phố đều được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng trăm chiếc đèn lồng mô phỏng những quả vải thiều như một ước nguyện cho sự sung túc, hạnh phúc và thành công trong cả năm.

Khu vực dự thi là sự thể hiện tài năng của trên 600 người tham dự, với các phong cảnh, hoạt cảnh đặc sắc mà họ sáng tạo ra. Du khách sẽ có cảm giác choáng ngợp bởi bữa tiệc của hiệu ứng ánh sáng kết hợp với hàng ngàn con vật, hoạt cảnh khác nhau. Đến đây chúng tôi mới có thể hiểu hết khái niệm đèn lồng của người Đài Loan, hóa ra chúng không chỉ còn là những chiếc đèn lồng đỏ Trung Hoa cổ truyền xa xưa mà là bất cứ thứ gì ngày nay họ nghĩ ra kết hợp với công nghệ điều khiển đèn LED hiện đại gắn bên trong.

Sự năng động, giàu có và sáng tạo ở hòn đảo này không chỉ thể hiện ở bộ mặt phố xá, ở những ngành công nghệ cao như ICT, ở GDP bình quân đầu người trên 20 ngàn USD…, mà còn nằm chính trong những chiếc đèn lồng cách điệu tại lễ hội này. Trong cả cái cách mà người Đài thu hút và quảng bá khách du lịch thông qua các lễ hội truyền thống. Ước tính khoảng 10% lượng người tới các lễ hội nói trên là du khách nước ngoài.

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 4 Nhóm nhà báo đến từ Séc và Uruguay bên chiếc đèn lồng tự làm. Ảnh: Việt Hùng
Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 5 Tác giả cùng các nhà báo Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan bên chiếc đèn lồng tự làm. Ảnh: Việt Hùng
Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 6

Cùng thả đèn lồng. Ảnh: Việt Hùng

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 7

Điều ước đã bay cao. Ảnh: Việt Hùng

Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 8 Hơn 1 triệu lượt người đã tham dự Festival đèn lồng 2014. 
Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 9 Linh vật ngựa chồm may mắn tại Festival đèn lồng ở Nantou, Đài Trung. 
Đi xem lễ hội đèn lồng ở xứ Đài ảnh 10 Đèn lồng cách điệu mô phỏng các con vật hoặc nhân vật hoạt hình luôn thu hút sự chú ý của trẻ em. 
 

Lãnh thổ Đài Loan nằm ở Tây Thái Bình Dương kẹp giữa Nhật Bản và Philippines, cách Việt Nam khoảng 4 giờ bay. Hòn đảo này có chiều dài từ Bắc xuống Nam 395 km, chiều rộng từ Đông sang Tây chỉ 144 km, nhưng có tới 23 triệu người. GDP bình quân đầu người trên 20.000 USD với tổng kim ngạch thương mại 2 chiều ngót 600 tỷ USD. Đài Loan đứng hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp công nghệ thông tin (ICT), công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng tới ngót 70% GDP, nông nghiệp chỉ chiếm 1,7%, còn lại là công nghiệp.

MỚI - NÓNG