Điện thoại tự nổ trong túi quần, khách hàng kiện LG

LG Optimus F5.
LG Optimus F5.
Chiếc LG Optimus F6 tự phát nổ khiến một người dùng tại Mỹ bị bỏng độ 2 và 3 tại tay và chân phải tương ứng.

Ông Muhammad Sattar, 52 tuổi, đang theo đuổi vụ kiện với LG tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York (Mỹ). Ông cho biết đã sử dụng bình thường chiếc điện thoại Optimus F6 được vài tháng trước khi đột nhiên phát nổ vào ngày 13/1 vừa qua. Di động của LG bắt đầu được bán tại Mỹ từ ngày 11/9/2013.

Theo NYPost, chủ nhân của chiếc điện thoại LG được xác nhận bị bỏng độ 2 ở tay phải và độ 3 ở chân phải. Các bác sĩ đã phải ghép da để tránh các tổn hại sau này cho nạn nhân. Sattar phải nghỉ ít nhất một tháng tại nơi ông đang làm là ngân hàng đầu tư Manhattan. 

Luật sư của Muhammad Sattar, ông Lawrence Goldhirsch cho biết chiếc điện thoại không hề bị tác động ngoại lực nào, chỉ đơn giản là để trong túi và phát nổ khi đang ngồi. 

LG chưa đưa ra bình luận nào về sự việc. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG